Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 

Vì sao Hòa Thượng Tuyên Hóa không tán thành việc “xuất gia gieo duyên”?

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa từng dạy rằng:


“Nếu chỉ xuất gia để gieo duyên trong thời gian ngắn, chi bằng thọ Bát Quan Trai giới còn tốt hơn.”

 

Ngài không nói như một sự bài bác, mà xuất phát từ lòng từ bi và tinh thần hộ trì Chánh pháp. Theo quan điểm của Ngài, xuất gia không phải là hình thức tạm thời, mà là chí nguyện trọn đời — là phát tâm lìa gia đình nhỏ để vào nhà Như Lai, gánh vác Như Lai gia nghiệp.

 

Nếu xuất gia mà không có chí nguyện chân thật, có thể vô tình tạo ra những nhân không thanh tịnh:

 

1. Dễ gieo nhân hoàn tục trong tương lai

 

Xuất gia là đại sự nhân duyên. Nếu xem đó như một trải nghiệm ngắn hạn, rồi sau đó hoàn tục, thì trong A-lại-da thức có thể huân tập chủng tử “xuất gia rồi trở lui”. Nhân này về sau dễ chướng ngại tâm Bồ-đề kiên cố.

 

2. Chưa hiểu giới luật mà mang hình tướng Sa-môn

 

Người chưa thâm nhập oai nghi, giới pháp của Tăng bảo mà đã mang hình tướng xuất gia, nếu sanh tâm tự cao hoặc thiếu cung kính, dễ phạm lỗi bất kính Tam Bảo hoặc sanh tâm thượng mạn. Điều này tổn giảm phước đức của chính mình.

 

3. Dễ khởi tâm mong cầu cúng dường

 

Nếu nội tâm chưa buông xả danh lợi mà mang hình tướng xuất gia, có thể khởi tâm mong cầu sự cung kính hay cúng dường. Khi tâm còn chấp ngã, thì việc thọ nhận dễ biến thành tổn phước, không phải tăng phước.

 

4. Hoàn tục rồi sống đời thế tục, dễ khiến người đời hiểu lầm

 

Nếu đã mang hình tướng Tăng rồi lại trở về đời sống vợ chồng, người thế gian không hiểu rõ nhân duyên sẽ dễ sanh tâm phỉ báng Tam Bảo. Đây là điều Ngài rất lo ngại, vì một khi người khác phỉ báng Tam Bảo, nhân quả ấy rất nặng.

 

5. Hình tướng xuất gia nhưng không ở “nhà Như Lai”

 

Người thật sự xuất gia phải lấy việc học Kinh, trì Giới, tu Định, khai Tuệ làm mạng mạch. Nếu chỉ mang hình tướng mà không sống đời phạm hạnh, không nghiên cứu Kinh điển, thì không những không tăng trưởng công đức, mà còn khiến gia đình và người chung quanh sanh phiền não vì sự không tương ưng giữa hình thức và nội dung.

 

Vì sao Ngài khuyên thọ Bát Quan Trai?

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa dạy rằng:

 

“Chỉ cần thọ Bát Quan Trai một ngày, mà giữ giới thanh tịnh, thì đã gieo được nhân xuất gia cho đời vị lai.”

 

Bát Quan Trai giới là pháp xuất gia một ngày một đêm. Trong thời gian ấy, hành giả sống đời thanh tịnh như người xuất gia: không dâm dục, không trang sức, không ca múa, không ngồi nằm giường cao rộng, không ăn phi thời…

 

Nếu giữ được thanh tịnh, công đức rất lớn, mà lại không tạo nhân hoàn tục, không làm tổn thương hình tượng Tăng bảo. Đây là cách “gieo duyên xuất gia” vững chắc và chánh đáng nhất.

 

Tinh thần cốt lõi trong lời dạy của Ngài

 

Điểm chính không phải là cấm đoán, mà là:

 • Xuất gia là đại trượng phu sự.

 • Hình tướng phải tương ưng với nội tâm.

 • Phải lấy Giới làm căn bản.

 • Phải bảo hộ lòng tin của chúng sanh đối với Tam Bảo.

 

Ngài luôn nhấn mạnh:

Thà làm cư sĩ chân thật, giữ giới thanh tịnh, còn hơn mang hình tướng xuất gia mà không sống đúng phạm hạnh.

 

Đó chính là tâm từ bi sâu xa của bậc Thầy muốn bảo hộ cả người phát tâm lẫn Chánh pháp lâu dài.

 

Tài liệu tham khảo 

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa. (không năm). Khai thị tại Vạn Phật Thánh Thành (ghi chép nội bộ). Dharma Realm Buddhist Association.

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa. (không năm). Giảng giải Sa-di luật nghi. Dharma Realm Buddhist Association.

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa. (không năm). Khai thị về Bát Quan Trai giới. Dharma Realm Buddhist Association.

 

Dharma Realm Buddhist Association. (n.d.). Collected Dharma talks of Venerable Master Hsuan Hua. DRBA.


 
__________________
 
 
Hoang Nguyen gởi