Vì tôi là người da đen
Michelle Obama nói với truyền thông:
“Trump phản đối tôi và chồng tôi vì chúng tôi là những người da đen thành đạt.”
Ken Blackwell một người Mỹ gốc Phi phản pháo lại :
“- Không, Michelle. Đó là lời nói dối, và bà biết điều đó.Tổng thống Trump không phản đối bà hay Barack vì màu da của bà .Ông ấy phản đối vì chính sách của chồng bà đã làm nước Mỹ thất bại – và đặc biệt là những cộng đồng da đen mà bà tự nhận là ủng hộ bà cũng biết rõ điều này.
- Obamacare đã đẩy chi phí lên cao. Chính sách kinh tế của chồng bà khiến tỷ lệ thất nghiệp của người da đen gần gấp đôi mức trung bình toàn quốc. Obama làm suy yếu biên giới của chúng ta, tiếp tay cho kẻ thù của chúng ta, và khiến các gia đình lao động gặp khó khăn.
Trump đã đảo ngược điều đó. Ông ấy đã xây dựng nền kinh tế mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ. Ông ấy đã đưa tỷ lệ thất nghiệp của người da đen xuống mức thấp kỷ lục. Ông ấy đã đầu tư số tiền kỷ lục vào các trường HBCU. Ông ấy đã giúp hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo và mang đến cho dân Mỹ một cơ hội thực sự để đạt được Giấc mơ Mỹ. Đó không phải là phân biệt chủng tộc. Đó là kết quả.
Nhưng thay vì thừa nhận thất bại, bà lại quay lại với cùng một chiến thuật “kỳ thị chủng tộc” cũ rích. Nào là “Không đồng tình với Đảng Dân chủ? Phân biệt chủng tộc. Chỉ trích thành tích của họ? “
Phân biệt chủng tộc: Đó là một chiến thuật của sự lười biếng và nghi hoặc mà người Mỹ đã chán ngấy điều đó rồi.
Tôi là một người bảo thủ đã dành hàng thập kỷ đấu tranh cho đất nước này. Tôi đã chứng kiến những thiệt hại thực sự mà những luận điệu kích động chủng tộc này gây ra. Chúng chia rẽ chúng ta, làm suy sụp tinh thần của giới trẻ, và thuyết phục các gia đình rằng nước Mỹ đang bị thao túng một cách vô vọng để chống lại họ. Điều đó thật nguy hiểm.
Và hãy thành thật mà nói rằng : bà và chồng bà đã làm rất tốt. Bà sở hữu một điền trang rộng lớn trên đảo Martha's Vineyard. Một biệt thự khác ở Hawaii. Bà du lịch vòng quanh thế giới và ký kết những hợp đồng sách trị giá hàng triệu đô la cùng các hợp đồng với Netflix. Nhưng đây là câu hỏi mà không ai đặt ra: Tất cả sự giàu có đó thực sự đến từ đâu? Bà có xây dựng doanh nghiệp và tạo ra việc làm như những doanh nhân mà bà rất thích bôi nhọ không? Hay bà đã kiếm lời từ danh tiếng và quyền lực có được khi chồng làm Tổng thống ?
Michelle, bà và Barack không phải là nạn nhân mà là những người trong cuộc chơi lợi dụng chính trị tuyệt đối. Vậy mà bà vẫn đứng trên sân khấu và giả vờ là kẻ bị áp bức. Đó không phải là lãnh đạo. Đó là thao túng.
Sự thật rất đơn giản: Trump phản đối chồng bà vì chương trình nghị sự sai lầm đối với nước Mỹ. Và ông ta đã chứng minh điều đó bằng cách mang lại kinh tế tăng trưởng, việc làm mạnh mẽ hơn, cộng đồng an toàn hơn và nhiều cơ hội hơn cho mọi người Mỹ - da đen, da trắng,và da nâu - chỉ trong bốn năm.
Michelle Obama -bà có thể xoay chuyển và bôi nhọ tất cả những gì bà ta muốn. Nhưng người dân Mỹ hiểu rõ hơn ai hết. Chúng ta đã chán ngấy những lời buộc tội. Chúng ta đã chán ngấy sự chia rẽ. Và chúng ta đã chán ngấy những kẻ “tinh ma” như bà ta, những kẻ rao giảng về nạn nhân đang đau khổ từ những dinh thự ở Martha's Vineyard trong khi họ bị bỏ lại phía sau vẫn tiếp tục chịu đựng đau khổ.
Không, Michelle - Trump không phản đối bà vì bà là người da đen. Ông ta phản đối vì vợ chồng bà đã thất bại.”
Ý kiến của tui cũng vậy nhưng ngắn ngủn thôi:
“Sự thật thì chẳng ai phản đối hai vợ chồng bà chỉ vì hai người là người da đen hay thành đạt ,mà họ chỉ không tin tưởng, không thể yêu mến hai vợ chồng bà thôi. Hai người đã gây ra quá nhiều chia rẽ giữa người da màu và người da trắng. Tui tin chắc rằng chính bà đã cổ súy cho điều đó. Giờ thì hãy không ngoan,đừng đào bới nữa,không chừng lòi ra cả đống điều xấu xa nữa,hãy tận hưởng “thành công” của mình và đừng thù hận nữa.
________________
Đỗ Hứng gởi