Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
VINH QUANG TRÊN CHIẾN HÀO
 
 

Tổng thống Ukraine, Volodymyr  Zelenskyy trong chiến hào chống quân Nga
 
UKRAINE, tôi muốn viết hoa ngàn lần tên đất nước anh hùng của thế kỷ 21. KIEV, thành phố từ nay sẽ đi vào quân sử nhân loại, và ZELENSKY, vị anh hùng non trẻ trở thành biểu tượng của tự do.
 
Đã năm ngày quân Nga tiến vào Thủ đô Kiev, Gấu Nga Vladimir Putin không đi xa thêm bước nào như hắn mong muốn. Đội quân hùng hậu với vũ khí nguyên tử đứng nhất nhì thế giới, bất ngờ đối đầu với những chiến binh can đảm, sinh viên tạm biệt giảng đường đại học , ra đường phố làm bom xăng [Molotov cocktail], người đại diện dân như nữ Dân biểu Kira Rudyk rời Nghị viện, cầm súng trên tay, bà viết trên Tweet: “Tôi học cách sử dụng AK47 và sẵn sàng chiến đấu. Điều này coi vẻ không thực tế vào mấy ngày trước và không bao giờ tôi nghĩ đến. Phụ nữ cũng cần phải bảo vệ quê hương như phái nam. Ukraine hãy tiến lên !” [I learn to use #Kalashnikov and prepare to bear arms. It sound surreal as just a few days ago it would never come to my mind. Our women will protect our soil the same way as our men. Go Ukraine.] Đơn giản, và dễ hiểu, bản anh hùng ca Ukraine được viết lên trong khói lửa, mộc mạc, và chân tình như thế đó !
 
Thủ đô Kiev, với dân số gần 3 triệu người, diện tích 839 km2 (324 sq mi) trong suốt năm ngày, bị đánh thức với những hồi còi báo động liên hồi, một vài toà nhà trong thành phố thiệt hại, những đám cháy thắp sáng màn đêm. Tất cả chỉ thôi thúc thêm ngọn lửa yêu nước của người dân Ukraine. Chính trị gia Hoa Kỳ, vị tổng thống thứ 46 thích ở trong hầm hơn là Phòng Bầu Dục, không hề cảm nhận được nhịp đập của trái tim Ukraine, đã nhiều lần cho nhân viên đề nghị Tổng thống Zelensky ra khỏi nước đến một nơi an toàn dưới sự bảo vệ của Mỹ. Joe Biden dùng kinh nghiệm hơn 50 năm chính trị, chưa làm được một điều gì ra hồn của mình, cố vấn cho người chiến binh 44 tuổi Zelensky, hãy trốn ngay, chui vào hầm, như Joe đã từng làm ... Câu trả lời từ chiến hào tử thủ Kiev, chói tai như tạc đạn: “Cuộc chiến đang diễn ra tại đây, chúng tôi cần hoả tiễn chống chiến xa, không phải chuyến xe di tản”["The fight is here” and that we needed anti-tank ammunition but “not a ride.] “Chúng tôi không buông súng, chúng tôi sẽ bảo vệ quê hương, vũ khí của chúng tôi là sự thật, sự thật là quê hương, đất nước, và các thế hệ mai sau, và chúng tôi sẽ bảo vệ tất cả” [We aren’t going to lay down weapons. We will protect the country ... Our weapon is our truth, and our truth is that it’s our land, our country, our children. And we will defend all of that.] ('The Fight Is Here.' Ukraine's President Refuses U.S. Offer to Evacuate as Street Fighting Begins in Kyiv). Hoa Kỳ đã tự mình đánh mất vai trò lĩnh đạo thế giới từ ngày Toà Bạch Cung bị chiếm đoạt bất hợp pháp. Thứ tư 20/1/2021, tuyên thệ trước hằng ngàn lá quốc kỳ cắm ngay hàng thẳng lối như ngày Chiến sĩ Trận vong. Cụ 46 đã hạ bút ký Sắc lệnh Hành pháp cấm khai thác đường ống dẫn dầu Keystone XL, cắt mạch máu nhiên liệu của Hoa Kỳ. Đang từ nước tự lập và xuất khẩu dầu hoả, chữ ký tội ác của Joe Biden đưa Hoa Kỳ lệ thuộc vào nhập khẩu dầu hoả từ Nga. Cho đến hôm nay, Thứ hai 28/2/22, Hoa Kỳ vẫn còn nhập khẩu 559,000 Barrels/ngày đến từ Nga, đó là lý do Gấu Nga Putin tấn công Ukraine vì biết chắc Hoa Kỳ sẽ không dám can thiệp, Joe Biden từng xác định điều này, “Hoa Kỳ sẽ không gửi quân tham chiến tại Ukraine.”
 
Volodymyr Zelensky (sinh 25/1/1978). Lớn lên tại Kryvyi, khu vực nói tiếng Nga thuộc miền Đông Nam Ukraine, ông tốt nghiệp cử nhân Luật, Đại học Kiev National Economic University, trước khi trở thành diễn viên hài, tài tử trong chương trình truyền hình Servant of the People, nơi Zelensky đóng vai Tổng thống Ukraine. Những anh hùng lịch sử đến từ tinh hoa của dân tộc, họ không cần quá khứ dầy đặc chính trị để lừa bịp cử tri.
 
Vladimir Putin, tuổi 70 (sinh 7/10/1952) với kinh nghiệm chính trường đầy mình, kể cả chức vụ tình báo Director of the Federal Security Service, hai lần làm Thủ tướng Nga. So sánh về mọi lĩnh vực, phải nói đây là cuộc đối đầu bất cân xứng nhất từ trước đến nay, về vũ khí, và dân số Nga hơn hẳn Ukraine một trời một vực. Châu chấu đá voi ! Với lực lượng quân sự hùng hậu, Nga hy vọng sẽ nhanh chóng chiếm đóng Thủ đô Kiev, nhưng Vladimir Putin không ngờ đã gặp sự chống cự can đảm !
 
Chính phủ Hoa Kỳ trong những ngày qua cũng lầm lẫn không kém khi chính quyền “Brandon” đề nghị cung cấp phương tiện di tản và bảo đảm an ninh cho gia đình Tổng thống Zelensky. Câu trả lời: “Chúng ta phải chiến đấu, đứng vững trong đêm nay, số phận Ukraine định đoạt ở giây phút này ... Chúng tôi cần súng chống chiến xa, không phải là di tản” [This night we have to stand firm ... The fate of Ukraine is being decided right now ... We need anti-tank ammunition but not a ride.] Hiện còn quá sớm để tôn vinh Volodymyr Zelensky, nhưng không muộn khi chúng ta nói: Anh hề Zelensky đã làm bỉ mặt cả Joe Biden lẫn Vladimir Putin, so sánh quân sự giữa một Ukraine nhỏ bé và anh khổng lồ Russia chúng ta sẽ thấy lịch sử đã thay đổi chóng mặt trong 5 ngày ra sao ? 
 
 So sánh lực lượng Quân sự giữa Ukraine & Russia | Photo credit: SIPRI (2020), Global Firepower
 
SỨC MẠNH UKRAINE.
 
Tại sao Gấu Nga Vladimir Putin lại sổng chuồng vào lúc này? Hung dữ có thừa nhưng sức mạnh không phải là vô địch. Sức mạnh đây là “Chính nghĩa.” Không một quốc gia hùng mạnh nào hiện nay, lại có thể đơn phương đem quân chiếm đóng một quốc gia khác, độc lập, nhỏ bé bên cạnh. Thế giới sẽ không thể ngồi yên, Vladimir Putin và giấc mơ Thành Cát Tư Hãn hay Hitler cần phải triệt hạ ngay tại ngưỡng cửa Ukraine trước khi lan tỏa qua Poland, Romania, và khối NATO.
 
+ Thăm dò của “Harvard Center for American Political Studies Harris Poll” ngày Thứ sáu 25/2/22, cho biết 62% dân Mỹ tin Putin sẽ không dám tấn công Ukraine nếu Donald J. Trump làm Tổng thống. Trong số này, 85% đảng Cộng hòa, và 38% đảng Dân chủ. Chẳng cần phải là chính trị gia hay tướng tá, cứ nhìn cụ 46 chạy khỏi Afghanistan nửa đêm thì rõ.
 
Niềm tin vào chính nghĩa là sức mạnh vô song để đương đầu với kẻ thù mạnh hơn mình nhiều lần, và cũng là vũ khí để thuyết phục đồng minh giúp đỡ.
 
Những ngày đầu của cuộc chiến Ukraine & Russia, Hoa Kỳ và khối NATO hững hờ trước những lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky. Cụ 46 thay vì can thiệp bằng hành động, thi` chỉ biết tuyên bố vu vơ, nguy hiểm hơn cả là bật đèn xanh cho Putin qua câu nói: Hoa Kỳ sẽ không gửi quân tham chiến tại Ukraine. Nước Đức còn viện trợ cho Ukraine 5,000 nón bảo hiểm, điều này khiến vị thị trưởng Kiev, Vitali Klitschko, mỉa mai có lẽ lần tới họ gửi cho chúng tôi gối ôm, theo ông “Đây là sự phản bội đồng minh.”  Chính những phản ứng ngu xuẩn của Tây phương, đã khiến Putin đi đến quyết định xua quân qua Ukraine.
 
+ Ngày Thứ năm 24/2/22 tầu chiến Nga tiến đến hòn đảo mang tên “Snake Island” nằm trên Biển Đen ranh giới Ukraine và Romania, nơi đây có 13 chiến binh Ukraine bảo vệ. Nga phát loa: “Đây là chiến hạm Nga, chúng tôi yêu cầu các bạn hạ vũ khí và đầu hàng, tránh đổ máu vô ích. Nếu không sẽ đánh bom”. Câu trả lời: “Go fuck yourself !”. Tin về số phận 13 chiến binh can đảm này chưa được xác nhận. (Ukrainian soldiers who profanely told off Russian warship may be alive, officials say
 
Ukrainian soldiers who profanely told off Russian warship may be alive, ...
 
Last week, a Russian warship approached Snake Island and asked the Ukrainian forces there to surrender. The response ...
 
+ Tình hình chiến sự có vẻ lắng đọng trong đêm tấn công thứ tư. Cộng hoà Liên bang Đức đã chính thức công bố viện trợ 1,000 súng chống chiến xa cho Ukraine, Pháp, Ý và Hungary tuyên bố họ sẽ hợp tác cùng Hoa Kỳ và Anh Quốc tống cổ Nga ra khỏi hệ thống ngân hàng SWIFT. 27 Quốc gia khác đồng ý sẽ viện trợ quân sự, vũ khí cho Ukraine để chống lại Nga.
 
+ Một chi tiết rất quan trọng, ít ai để ý, đó là: Tỷ phú Elon Musk tuyên bố vào ngày Thứ bảy 26/2/22: “Hệ thống vệ tinh Starlink của SpaceX, hiện đã có mặt tại Ukraine với nhiều trạm phát tuyến nơi quốc gia này.” [SpaceX’s Starlink satellite broadband service was now available in Ukraine with more terminals en route to the country.] Ông Elon Musk nhận được lời yêu cầu của Phó Thủ tướng Ukraine qua dòng tweet: “@elonmusk, trong khi bạn cố gắng chiếm đóng sao Hỏa - Nga xâm chiếm Ukraine ! Trong khi tên lửa của bạn hạ cánh thành công từ không gian - tên lửa của Nga tấn công dân thường Ukraine ! Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho Ukraine các trạm Starlink và giải quyết vấn đề  đứng vững với người Nga.” [“@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.]
 
 KẾT LUẬN.
 
Thế giới đã đứng bên cạnh Ukraine, Thủ tướng Anh Boris Johnson qua điện đàm với Tổng thống Zelensky, tuyên bố: “Nga sẽ nhanh chóng bị tống ra khỏi hệ thống SWIFT.” Hiện nay mới chỉ có 80% ngân hàng Nga bị đuổi khỏi SWIFT, chúng ta chờ 20% còn lại sẽ phải tiếp theo. Một tỷ phú Nhật đã tặng Ukraine $9,000,000 USD, thêm nhiều quốc gia tham dự vào mặt trận chống Nga, thậm chí Thuỵ sĩ một quốc gia Trung lập cũng phản kháng, nhiều nước chính thức cấm máy bay Nga bay qua không phận của họ, đứng đầu là khối NATO.
 
Ngày Thứ hai 28/2/22 đã có cuộc họp sơ bộ giữa Ukraine và Nga, kết quả chưa đi đến đâu ! Nhưng chúng tôi tin rằng Gấu Nga Putin đang bị đẩy vào chân tường bởi quốc tế và chính người dân trong nước.
 
Nội lực kinh tế yếu kém, chính trị bị phong toả, cuộc chiến không có chính nghĩa ... Hy vọng mặt trận Ukraine sẽ nhanh chóng chấm dứt không quá nửa tháng. Mỗi ngày trôi qua trên chiến hào Ukraine là một ngày u ám cho Gấu Nga Putin.
 
Hãy cố lên Ukraine, chúng tôi đã trải qua 100 ngày tử thủ An Lộc và không hề nhận được nhiều sự giúp đỡ như các bạn hiện nay, thành phố đổ nát đến tận cùng, và chiến thắng thuộc về bên chính nghĩa.
 
Nguyễn Tường Tuấn
 
28/2/22
 
 
Nguyễn Tường Tuấn 
 


 
NGOẠI GIAO CÚI ĐẦU 
 
 
Trước tiền đình Đài tưởng niệm Tổng thống Abraham Lincoln, ngày 28/8/1963, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Mục sư Martin Luther King đọc bài diễn văn lịch sử “Tôi có một giấc mơ” [I have a dream] hằng triệu người Mỹ đứng xung quanh hồ phản chiếu, im lặng lắng nghe. Ngài nói: “Bi kịch lớn nhất không phải sự áp bức và tàn ác của kẻ xấu, mà chính là sự im lặng của người tốt” [The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people, but the silence over that by the good people.]
 
Lịch sử lập lại 53 năm sau, từ Đài tưởng niệm Abraham Lincoln đi bộ đến Toà Bạch Cung không mấy xa, vị tổng thống thứ 46 Hoa Kỳ đóng vai người tốt “im lặng” trước con Gấu Nga hung dữ Vladimir Putin. Nạn nhân không ai khác hơn là người dân hiền lành Ukraine và vị Tổng thống non trẻ Volodymyr Zelensky.
 
Chúng ta những công dân Mỹ, biết nói gì đây khi xem truyền hình, đường phố Ukraine bom đạn tàn phá ? Trong 3 ngày tấn công, con Gấu Putin đã nuốt trọn hai khu vực nằm sát biên giới Nga, và đặt tên mới: The Donetsk People’s Republic và The Luhansk People’s Republic [Cộng hòa Nhân dân Donetsk, và Cộng hoà nhân dân Luhansk.] Không ngừng tại đây, Hồng quân Nga trên đường tiến vào Thủ đô Kiev, hằng ngàn người dân Ukraine chen chúc trốn bom đạn dưới đường hầm xe điện ngầm, vài ngàn người khác tranh nhau lên xe lửa thoát ra khỏi vùng giao tranh. Tổng thống Volodymyr Zelensky trong đồng phục mầu nhà binh, ở một nơi nào đó, tuyên bố với phóng viên quốc tế: “Có thể đây là lần cuối bạn thấy tôi” [Might be last time you see me.] Gián tiếp trả lời cho lời trối trăn đau thương này, theo NBC, Phát ngôn viên Tòa Bạch Cung tuyên bố: “Hoa kỳ chuẩn bị đón nhận những người tỵ nạn Ukraine”.
 
So với cuộc di tản đầy đau thương, chết chóc và nước mắt của người Việt Nam năm 1975, cựu Thượng nghị sĩ Joe Biden hung hăng tuyên bố: “Tôi sẽ bỏ phiếu chấp thuận với bất cứ giá nào để đưa người Mỹ ra khỏi Việt Nam. Nhưng tôi không đồng ý với việc lẫn lộn đem người Việt Nam ra khỏi nước.” (I will vote for any amount for getting the Americans out. I don't want it mixed with getting the Vietnamese out.) Sài Gòn 1975, Kiev 2022 lương tâm Joe Biden có thay đổi đôi chút.
 
 ĐAO PHỦ THẾ KỶ 21.
 
Thế kỷ 21 sẽ đi vào lịch sử với tay đồ tể khét tiếng Vladimir Putin, đưa quân vào xâm chiếm một quốc gia có chủ quyền độc lập Ukraine không phải là tội ác đầu tiên của Gấu Nga Putin, tác giả xin trân trọng cám ơn Bác sĩ Trần Văn Tích bên trời Âu đã sưu tầm danh sách tội ác của Putin, tóm tắt như sau:
 
+ Năm 2006, tại London, tay sai tình báo điệp viên của Putin dùng Plutonium phóng xạ đầu độc kẻ thù chế độ Alexander Litwinenko, người Nga. Litwinenko chết một cách thảm khốc.
 
+ Năm 2008, Putin xua quân tràn sang chiếm Georgia và thiết lập tại miền Bắc quốc gia này một chính phủ bù nhìn.
 
+ Năm 2014, sau "cách mạng" Maidan ở Kiev, Putin lại tung quân sang chiếm Crimea và sát nhập Crimea vào nước Nga, đồng thời cho quân xâm nhập miền đông Ukraine, thiết lập ở đó hai nước cộng hòa nhân dân ! Các tên đao phủ dưới quyền Putin bắn hoả tiễn nhắm vào một máy bay dân sự Hoà Lan, gây tử thương cho 283 người.
 
+ Năm 2015, Putin ào ạt tung máy bay thả bom Syria nhắm vào nhà thương, trường học, siêu thị, chợ búa; cả triệu người Syria phải trốn chạy tỵ nạn.
 
+ Năm 2018 lại vẫn Putin và đám gia nô dùng hơi độc chiến tranh sát hại cựu sĩ quan Nga Sergei Skripal và con gái ông ta. Cả hai thoát chết trong gang tấc nhưng một nữ công dân Anh thiệt mạng.
 
+ Năm 2019, ngay giữa thủ đô Berlin, nhân viên phản gián của Putin bắn chết một người Tiệp Khắc tên Zelimkhan Khangoshvili.
 
Người có lương tâm nghĩ gì về thành tích của Cụ 46 ?  Tác giả không dám đưa cụ vào cùng danh sách với Vladimir Putin, chỉ xin mời bạn đọc vào Google tìm hiểu xem có bao nhiêu người Việt Nam đã hy sinh nơi biển cả trên đường tìm tự do sau năm 1975, con số theo ước tính của Cao uỷ Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc cũng trên dưới 200,000 người. Gần đây nhất, khi cụ ra lệnh quân đội Hoa Kỳ âm thầm rời Afghanistan lúc 03:00 sáng, để lại hằng trăm tỷ USD quân cụ, hằng ngàn người Afghanistan làm việc cho Hoa Kỳ bị bỏ rơi đến nay đã 200 ngày biệt vô âm tín, có khác gì Việt Nam năm 1975 !  Quan trọng hơn cả, 13 chiến binh Hoa Kỳ đã hy sinh vào giờ thứ 25 chỉ vì chính sách rút quân ngu xuẩn của vị tổng thống lú lẫn, bù nhìn ! Sau Việt Nam, Afghanistan, bây giờ đến Ukraine.
 
*NGOẠI GIAO KHÔNG XƯƠNG SỐNG
 
Chính sách ngoại giao khom lưng, cúi đầu - Photo credit: Branco – FlagAndCross.com
 
Quốc gia nào cũng có lúc thịnh luc' suy ! Nước Mỹ không tránh khỏi định luật đó ! Không may cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ khi đảng Dân chủ bị chiếm đoạt bởi đám chính trị gia thiên tả như Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, bốn con tứ quái đứng đầu là Dân biểu nhí, chuyên viên pha rượu Alexandria Ocasio  Cortez ... Vận nước suy tàn, những sự việc vô lý nhất đều trở thành hữu lý. Chính trị gia kên kên như Nancy Pee losi, Chuck Schumer tất cả đều quỳ lạy thánh trộm cướp George Floyd, và bọn này lĩnh đạo đất nước như thế, thì đừng mong gì một viễn ảnh khá hơn !
 
Oai phong, lẫm liệt của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ hôm nay không còn nữa !  Nội các “Brandon” thật sự bại liệt xương sống, không thể đứng thẳng lưng trước thế giới ! Trên chương trình NBC “Meet the Press” Chủ nhật 20/2/22, Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken, đã bối rối khi trả lời câu hỏi của Phóng viên Chuck Todd, “Tại sao Putin lại chọn xâm lăng Ukraine dưới thời Biden thay vì Tổng thống Donald J. Trump? Tại sao, Putin lại không dám động binh thời đó?” Câu hỏi thật khó trả lời, nhất là đến từ một người điều khiển chương trình như Chuck Todd, chống Trump nổi tiếng, và hệ thống NBC thiên tả ! Sự thật là như thế làm sao tránh né? Ông Antony Blinken ngượng ngùng nói: “Câu hỏi tuyệt vời đấy, tại sao anh không hỏi Putin, vì những gì ông ấy làm đi ngược lại lợi ích của đất nước Nga”. Trả lời vu vơ của vị Ngoại trưởng nội các “Brandon” là dấu hiệu cho chúng ta thấy, chính quyền Harris Biden yếu kém, không hề có một chính sách ngoại giao quốc tế nào đủ mạnh để Vladimir Putin phải nể mặt. Chính sách ngoại giao của họ là: Khúm núm, và van xin !
 
Khi tình hình Ukraine căng thẳng trước đây mấy tuần, Cụ 46 một mặt khua chiêng gõ mõ ầm lên “Chúng nó sắp đánh Ukraine” và gửi ngay bà Phó  đã thất bại hoàn toàn trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, qua Munich vận động đồng minh bảo vệ Ukraine ! Vladimir Putin có sợ Kamala Harris để rút quân về, hay là ông ta cười mũi trước khi đi bước kế tiếp? Trị đám buôn lậu ma tuý tại biên giới Mỹ còn không xong, đòi đi thương thảo với quốc tế, Putin coi thường là phải !  Đúng là Biden làm nhục nước Mỹ !
 
 TẠI SAO LẠI HÈN THẾ ?
 
Tôi phải kiên nhẫn lắm, ngồi căng mắt ra theo dõi hai bài diễn văn mới nhất trên truyền hình của Cụ 46, lần đầu cụ thông báo cho dân chúng Hoa Kỳ biết là giá xăng dầu sẽ tăng, sự thật là đã tăng từ trước khi Nga xâm lăng Ukraine, chỉ nhân dịp này đổ lỗi cho Putin. Sau khi con Gấu Nga Putin đã chiếm xong hai khu vực Donetsk và Luhansk, hiên ngang tiến về Thủ đô Kiev của Ukraine , cụ họp báo lần thứ hai, sủa ầm lên, sẽ phong toả kinh tế Nga mạnh hơn ... Chán như cơm nếp !  Có hai vũ khí quan trọng nhất Hoa Kỳ có thể làm và chắc chắn là Gấu Putin sẽ phải chùn bước, uy danh Mỹ phục hồi, quan trọng hơn cả là không đổ máu.
 
+︎NGAY LẬP TỨC HUỶ BỎ SẮC LỆNH HÀNH PHÁP CẤM KHAI THÁC DẦU “KEYSTONE XL.”
 
Ngày đầu tiên chui vào Toà Bạch Cung, Cụ 46 ký hằng đống sắc luật hành pháp [Executive order] để trả ơn những người ủng hộ mình. Trong số đó, NGƯNG TOÀN BỘ ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU KEYSTONE. Đường ống “Keystone XL” dài 1,179 mile (1,897 kilometer) nối liền Tiểu bang Nebraska Hoa Kỳ và Alberta Canada, sẽ vận chuyển 830,000 thung` dầu/ngày, thay thế số dầu nhập khẩu từ các quốc gia Châu Mỹ Latin. Đường dẫn dầu này do công ty TC Energy và chính quyền Alberta làm chủ. Canada cấp giấy phép năm 2010, nhưng bị chính quyền Obama ngăn cấm năm 2015 với lý do, làm lợi nhiều hơn cho Canada và ảnh hưởng đến môi trường xanh, khí thải nhà kính [greenhouse gas emission].
 
Tổng thống Donald J. Trump cho phép hoạt động lại vào năm 2017 gia hạn đến 2023. Nhưng Joe Biden đã cấm ngay ngày đầu nhậm chức. Kết quả, theo EIA [Energy Information Administration], từ tháng 1/2021 đến tháng 11/2021, Hoa Kỳ nhập khẩu 232,625,000 thung` da^u` từ Nga. (With a pen stroke, President Joe Biden cancels Keystone XL pipeline project | DW | 21.01.2021) Hiện nay, mỗi ngày Hoa Kỳ nhập khẩu từ Nga 559,000 thung` da^u`, nếu đường ống Keystone XL hoạt động trở lại, nước Mỹ sẽ sản xuất 830,000 thung` da^u`/ngày, thừa để dùng trong nước và còn dư để xuất khẩu. (Fox News 24/02/22.)
 
+︎LOẠI BỎ NGA KHỎI HỆ THỐNG SWIFT !
 
SWIFT là tên viết tắt của Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, thành lập lần đầu tiên năm 1973 với 239 ngân hàng của 15 quốc gia tham dự, đến nay tập hợp hơn 11,000 tổ chức tài chính thế giới. Nếu Nga bị tống cổ khỏi hệ thống SWIFT xem như cô lập với hầu hết hệ thống tài chính toàn cầu. Vấn đề không đơn giản vì sẽ kéo theo sự thiệt hại của nhiều quốc gia NATO lệ thuộc vào năng lượng và lúa mì nhập khẩu từ Nga.
 
Theo nhật báo The Financial Times, ngày Thứ năm 24/2/22, Thủ tướng Anh Boris Johnson thúc đẩy việc tống cổ Nga khỏi SWIFT, nhưng người đứng đầu nước Đức, Chancellor Olaf Scholz lại không muốn việc này được ghi vào quyết định phong tỏa của Liên Âu. Không dễ gì một tổng thống lưng khom, chân lúc nào cũng muốn quỳ có thể thuyết phục đồng minh NATO. Putin biết rõ điều này, nên hắn làm tới tại Ukraine. (Why didn’t the U.S. cut off Russia from SWIFT ?  It’s complicated.
 
 KẾT LUẬN.
 
Chúng tôi không tin con Gấu Nga Putin sẽ đủ sức, và hy vọng thế giới cũng không ngồi yên xem nó nuốt chửng một quốc gia độc lập. Ngày hôm nay, Tập Lục Bình cũng đã đánh tiếng, mở đường, khuyên Nga và Ukraine nên thương thảo để tìm một lối thoát. Điều mà Vladimir Putin lo sợ và dùng làm lý do thuyết phục dân Nga đi vào cuộc chiến vô lý: Không thể chấp nhận cho Ukraine gia nhập NATO, để rồi mảnh đất Ukraine sẽ là nơi NATO đặt hoả tiễn hướng vào Nga.
 
Lý do thứ hai, thầm kín và khốn nạn, Vladimir Putin muốn trở thành người hùng đem Ukraine quay lại thành một nước Nga diện tích như Cộng hoà Liên bang Xô Viết, thời cộng sản trước đây. Giấc mơ này không dễ, ngay trong nước Nga hôm nay, dân chúng đã biểu tình chống chiến tranh tại Ukraine, bên cạnh đó lần đầu tiên trong lịch sử, khối NATO đã động binh, hơn 200 chiến đấu cơ của Mỹ và NATO sẵn sàng tham chiến, tất cả đặt dưới sự chỉ huy của một Đại tướng Hoa Kỳ.
 
Để nhanh chóng chấm dứt cuộc xâm lăng Ukraine sẽ lệ thuộc khá nhiều vào quyết định của cụ 46, chỉ cần ông ta vất đi tự ái cá nhân, cũng như nỗi sợ hãi mất đi sự ủng hộ của nhóm thiên tả, môi trường xanh ... Thu hồi lại sắc lệnh hành pháp do mình dại dột ký, cho phép Hoa Kỳ mở lại đường ống dẫn dầu “Keystone XL”.
 
Hoa Kỳ sẽ giải quyết nạn tăng giá xăng trong nước, cắt giảm mạch máu xuất cảng dầu của Nga, cung cấp nhiên liệu cho đồng minh NATO, vấn đề giải quyết.
 
Làm điều này, Joe Biden sẽ bị mất mặt vì quay lại chính sách của Tổng thống Donald J. Trump, nhưng ít nhất giữ được chỗ ngồi. Thà mất mặt, hơn mất bàn tọa.
 
Hãy cầu nguyện cho Ukraine, Tổng thống Zelensky kêu cứu toàn thế giới, quân Nga sẽ tiến vào Thủ đô Kiev trong đêm nay, Thứ sáu 25/2/22 giờ Hoa Kỳ, Mỹ đã nhiều lần đề nghị đưa Tổng thống Zelensky ra một nơi an toàn với sự bảo vệ của Hoa Kỳ, ông khẳng khái từ chối !
 
Toà Bạch Cung cho biết ngài 46 sẽ bay về nghỉ hè tại quê nhà Delaware vào hôm nay 25/2/22. Nhân đạo hơn thời Việt Nam, Joe Biden đề nghị Quốc hội Mỹ chấp thuận một ngân sách $6.4 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho Ukraine, Amen !
 
Xin nhắc ông 46, trong số $6.4 tỷ USD ngài hào phóng đề nghị, có tiền thuế của người Việt Nam tỵ nạn cộng sản chúng tôi, những người năm 1975 chính bản thân ông không muốn chi một cent nào để mang vào nước Mỹ !
 
Chúng tôi tha thứ, nhưng không quên !
 

Nguyễn Tường Tuấn
 
25/02/22

_____________________


usaelection gởi