Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Xạo Sự "Thánh Nhân Hay Phàm Nhân!"

 
"Phúc Cho Những Ai Không Thấy Mà Tin" (Jesus Christ)
 
Cuối tuần qua, xạo tôi lang thang trên các trang mạng để theo dõi hai phái đoàn Nga -Mỹ tại Thủ Đô Riyadh của Arab Saudi thảo luận về việc "ngừng bắn" cho cuộc chiến Ukraine, tình cờ đọc được bài viết có tựa đề "Nước Mỹ Đang Che Chở Đấng Sáng Thế", giật mình, đọc lại tựa đề một lần nữa rồi buột miệng thốt thầm một mình "Cái gì mà ngược ngạo và có vẽ như phạm thượng (hay trịch thượng) như thế này".

Trong lãnh vực "Tâm Linh Học", nhất là trong giáo lý của các tôn giáo, chúng ta thường xuyên nghe nói "Thượng đế (Trời,Chúa, Phật, Ơn Trên, Đấng Tạo Hóa) che chở cho chúng ta, nghĩa là che chở cho con người..." chứ có bao giờ nghe nói con người che chở đấng sáng thế (Đấng Tạo Hóa) bao giờ đâu.
Tò mò dần đọc hết bài thì ...À...hóa ra là thế!
 
Ngày 5/10/2024, trong một cuộc biểu tình vận động bầu cử của Donald Trump tại thành phố Butler (Pennsylvania), Elon Musk bất ngờ đưa ra lời tuyên bố công khai, gây chấn động dư luận cả thế giới, nhất là giới tôn giáo, trầm trọng nhất là Giáo Hội La Mã.
Elon Musk nói :
-Tôi tin rằng, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ hiện đang che chở đấng sáng tạo vũ trụ và tất cả sự sống". (I believe the United States of America is now harboring the creator of the universe and all living things within.)
Musk còn nói thêm rằng :
- Đây là thông điệp quan trọng nhất trong toàn bộ cuộc đời của tôi. Vì đây cũng là sự kết thúc hoặc khởi đầu của nhân loại. Hãy chuẩn bị cho mọi điều không thể tin được.' (This is the end or the start of humanity. Expect the unexpected.)"
 
Từ ngày Trump chính thức tuyên bố ra tranh cử Tổng Thống Mỹ lần thứ hai, tên "Elon Musk" được xuất hiện hàng ngày bên cạnh việc vận động tranh cử của Trump. Musk là nhà tài trợ lớn nhất trong cuộc tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2024 và là tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ ứng cử viên Donald Trump. Miệng nhà "Quan" không có gan cũng có thép mà. Musk cũng được đánh giá là người tích cực ủng hộ các đảng phái, và các nhà hoạt động có tư tưởng cực hữu. Những hoạt động chính trị và quan điểm mà Musk bày tỏ đã tạo dựng hình ảnh của ông như một nhân vật gây phân cực. Ông đã bị chỉ trích vì các phát ngôn sai sự thật và phi khoa học, bao gồm việc lan truyền thông tin sai lệch về COVID-19, bình luận bài thị Semit (chủ nghĩa bài Do Thái) và cộng đồng chuyển giới, cũng như rao giảng các thuyết âm mưu vô căn cứ. Việc ông mua lại Twitter đã dấy lên tranh cãi vì chính sách cắt giảm nhân sự khổng lồ, sự gia tăng phát ngôn gây thù ghét và sự lan truyền thông tin sai lệch bất kể vô tình hay cố tình, cũng như việc xét lại chức năng và hủy bỏ hay thay thế của cả một máy khổng lồ của Hoa Kỳ.

Khi Musk dùng cụm từ "Đấng Sáng Tạo Vũ Trụ", chắc chắn Musk phải biết và phải hiểu rằng, nói như thế là "dụng chạm trầm trọng và nặng nề với giới tôn giáo, khoa học và chính trị không riêng gì của Hoa Kỳ mà là của cả nhân loại.

Elon Musk luôn là một người có những ý tưởng vĩ đại, hành động quả quyết và tư duy đột phá. Nhưng lần này, thông điệp mà Musk phát tán lan truyền rộng rãi một cách khác thường. Khác thường là tạo ra một làn sóng phẫn nộ của dư luận quần chúng, bởi va chạm đến lòng tin của con người. Há chẳng phải chúng ta thường nói "God Bless You" hay trên đồng đô la Mỹ có hàng chữ "In God We Trust" đó hay sao!? Một thông điệp khác thường đến nỗi AMG-NEWS nhận định rằng đây có thể là một thông điệp quan trọng gây nhiều phản ứng nhất trong thời đại chúng ta. Nó như một sự địa chấn rung chuyển cả trái đất khiến cả thế giới tưởng như đang đứng trước một sự thay đổi lớn, dù sự thay đổi đó xấu hay tốt, nó tạo ra một loạt phản ứng dây chuyền nghi ngờ, tranh luận, dự đoán nối tiếp nhau, nhất là trong lúc dư luận đang xôn xao bàn tán một kỷ nguyên mới bắt đầu. Elon Musk cũng như chúng ta, là một "con người" bằng xương bằng thịt, chứ không phải như Lưu Bá Ôn dựa vào những chuyện thần thoại và truyền thuyết của nhân loại để rồi từ đó đưa ra những quan điểm nhận định mang tính lộng ngôn xảo ngữ "Nhân loại đến từ đâu và rồi sẽ đi về đâu?". Chuyện phong thần.

Elon Musk đã dành cả cuộc đời của mình cho công nghệ, khám phá không gian và thách thức giới hạn của con người, lời tuyên bố (Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ hiện đang che chở đấng sáng tạo vũ trụ và tất cả sự sống) không phải là một lời tâng bốc hay khích lệ tinh thần cho Trump, mà nó giống như một lời báo trước "Hoa Kỳ Và Cả Thế Giới Sẽ Có Sự thay đổi lớn dưới sự chỉ đạo của Donald Trump". Trump (hay Musk?) có thể đã nắm giữ một số sự kiện tối mật về nhiều lãnh vực của Hoa Kỳ, mà tất cả những sự kiện này sẽ làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của chúng ta về sự tồn tại của con người, câu chuyện của nhân loại, có lẽ thực sự sắp bước sang một trang mới.
 
Từ những sự kiện "khác thường" đó, dẫn tới hàng chục hàng trăm nghi vấn khó giải đáp, bởi nó lẫn lộn giữa hữu hình và vô hình, giữa ý niệm và nhận thức, giữa vô thần và tín ngưỡng, giữa đời sống thực tế hàng ngày và lãnh vực tâm linh của con người. Nếu một người vô danh tiểu tốt nào đó phát ngôn kiểu này người ta cho rằng hắn là người "mất trí" nếu không gọi là "thằng điên".
 
Vậy thì Elon Musk đang ám chỉ đến "AI" (Who) khi tuyên bố như trên!? "Đấng Sáng Tạo"là Người vô hình hay người hữu hình!?
 
Cụm từ "Deep State" chỉ mới xuất hiện trong khoảng thời gian nhiệm kỳ thứ nhất của Trump, đại khái muốn ám chỉ đến một thế lực vô hình nào đó đang khống chế cơ chế chính quyền Hoa Kỳ (Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp và Truyền Thông)

Có hay không thế lực vô hình đó không ai có thể xác định được, vì đã nói là "vô hình" thì làm sao thấy, làm sao nghe, làm sao biết được họ là "AI".
Khi Elon Musk dùng cụm từ "Đấng Sáng Tạo Vũ Trụ", có phải Musk đã "biết" Đấng Sáng Tạo Là Ai Rồi?...". Hay Musk chỉ đoán mò và phát ngôn "sãng"?
 
Thần thoại và truyền thuyết các nước trên thế giới đều có đề cập đến trận thảm họa Đại Hồng Thủy một cách trùng hợp, khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Ví như thổ dân Châu Mỹ có hơn 130 thần thoại về đại hồng thủy. Thần thoại Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Australia, Hy Lạp, Ấn Độ, Ai Cập, v.v. cũng đều lưu lại những ký ức về trận đại hồng thủy khủng khiếp ấy.

Đại Hồng Thủy là đại thảm họa khủng khiếp được nhắc đến trong truyền thuyết của nhiều tôn giáo và nhiều dân tộc trên thế giới. Nó được miêu tả là một trận lụt lớn cực lớn và đối với Kinh Thánh là sự trừng phạt của Thiên Chúa do sự suy đồi đạo đức, thoái hóa biến chất của loài người. Nước dâng lên khỏi đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn thì trên trái đất này chẳng ai còn sống sót. Thường được nói đến là "Ngày Tận Thế".

Tự ngàn xưa, đã có hàng ngàn bậc tiên tri từ cổ chí kim, từ tây sang đông đều nói đến "Sẽ Có Một Bậc Thánh Nhân Hạ Thế" để cứu rỗi con người". Như Lưu Bá Ôn trong "Thôi Bi Đồ", đã chỉ ra rằng vào thời mạt kiếp, Phật Di Lặc tương lai sẽ giáng thế cứu độ chúng sinh. Vị Phật Di Lặc này không phải là tu sĩ hay đạo sĩ, cũng không tu hành trong chùa chiền, đạo quán, càng không xuất hiện với tư cách là lãnh đạo quốc gia hay quyền quý hiển hách, mà sẽ là một người bình thường đi lại giữa thế gian.

(Lưu Bá Ôn là một nhà văn, nhà thơ, và là một công thần khai quốc nhà Minh trong lịch sử của Tàu. Ông là một nhân vật có nhiều huyền thoại, là người đề cao tư tưởng  "Quan Bức Dân Phản", đồng thời là tác giả tản văn "Mại Cam Giả Ngôn", quyển sách nổi tiếng nhằm đả kích giới thống trị thối nát vào thế kỷ thứ 14. Ông là người giúp cho Chu Nguyên Chương đánh đuổi quân Mông Cổ, sáng lập nhà Minh và là Minh Thái Tổ).
 
Theo như đài CNN ngày 19/3/2025 loan báo : Chính quyền Tổng Thống Trump đã công bố hàng ngàn tài liệu liên quan đến vụ ám sát tổng thống John F. Kennedy ngày 22-11-1963, bao gồm tất cả số tài liệu trước đó không được tiết lộ do liên quan đến an ninh quốc gia - đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình giải mật những hồ sơ từng được giữ kín suốt nhiều thập kỷ. (Trải qua 11 đời Tổng Thống từ Lyndon B. Johnson 1963 đến Joe Biden 2024). Vụ án Kennedy là một vụ án lịch sử của Hoa Kỳ được "ém nhẹm" bởi một thế lực vô hình nào đó không ai biết, mà dù có người trong cuộc "biết" cũng không bao giờ dám hé môi, sống để bụng chết mang theo...vì "quy luật".

Nếu Trump bạch hóa sự thật về thảm họa của gia đình giòng họ Kennedy (mà phải là sự thật 100%) thì có phải chăng Trump chính là "người trong cuộc" đến lúc được "phép" nói lên sự thật này, hay nói một cách huỵt toẹt ra rằng chính Trump là "Thế Lực Ngầm" nay đã đến lúc cần phải lộ diện?

Những việc làm của Trump trong hơn hai tháng qua có khác chi "Biến Pháp" của Vệ Ưởng hay "Mại Cam Giả Ngôn" của Lưu Bá Ôn. Những việc làm mà dư luận gọi là "tát cạn đầm lầy" hay "vét cạn đầm lầy" thì có khác chi đâu "triệt tiêu giới thế tộc để giải thoát nô lệ" của Tần Hiếu Công, hay "đào tận gốc bốc tận rễ" bọn tham quan ô lại thống trị thối nát của Chu Nguyên Chương.
 
Chúa Giê Su đã nói "Phúc Cho Ai Không Thấy Mà Tin".
 
Nếu cho rằng như vậy thì lời tuyên bố của Elon Musk không phải là những lộng ngôn xảo ngữ: "Đây là sự kết thúc hoặc khởi đầu của nhân loại. Hãy chuẩn bị cho mọi điều không thể tin được." Lời tuyên bố này như hàm ý rằng một sự chuyển đổi toàn cầu sắp diễn ra. Không phải là ngoa ngôn mà sự thật rành rành xảy ra trước mắt thông qua sự thân thiện đồng tình đồng ý của Trump và Putin, và Trump là người được giao cho một trách nhiệm thiêng liêng để nước Mỹ có thể nắm giữ chìa khóa để thay đổi thế giới, thậm chí là định hình lại trật tự mới cho cả thế giới.

Trên sân khấu chính trị của nước Mỹ ngày hôm nay, nếu cho rằng những phát ngôn của Elon Musk chẳng khác nào Vệ Ưởng hay Lưu Bá Ôn ngày xưa thì...Donald Trump là Tần Hiếu Công người sáng lập Đại Tần hay Chu Nguyên Chương người sáng lập Đại Minh.

Còn nếu ví Donald Trump như "Phật Di Lặc" như AMG-News thì...quá đáng...không hiện thực, mang tính cách huyền thoại khó tin, lại nữa mang tiếng va chạm đếm niềm tin tôn giáo của con người.
 
Một câu hỏi hóc búa là "Tại sao phải che chở cho đáng sáng tạo vũ trụ..." Nghe qua thì quả thật quá mơ hồ huyền hoặc như chuyện phong thần, nhưng nếu ngẫm nghĩ cho cặn kẽ sâu dày hơn lời của Lưu Bá Ôn thì ít ra cũng thấy được một phần nào hợp lý.

"Vị Phật Di Lặc này không phải là tu sĩ hay đạo sĩ, cũng không tu hành trong chùa chiền, đạo quán, càng không xuất hiện với tư cách là lãnh đạo quốc gia hay quyền quý hiển hách, mà sẽ là một người bình thường đi lại giữa thế gian..."

Đấng sáng tạo vũ trụ mà Musk nhắc tới cũng chỉ là một con người bình thường bằng da bằng thịt đi lại giữa thế gian, chứ chẳng phải Chúa Phật, Ông Trời hay Thượng Đế gì cả. Nhưng tại sao lại "vô hình" (Invisible Government). Đơn giản là vì "thiên chức" của họ ở một thế giới khác.
 
Xạo tôi còn nhớ trong khoảng thời gian đầu năm 2017, khi Ông Trump vừa nhậm chức Tổng Thống, cặp bài trùng Bà Hillary Clinton cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao và Bà Pelosi chủ tịch Hạ Viện "bề hội đồng" Trump tơi bời hoa lá, xạo tôi nghĩ chắc Ông Trump này không thọ rồi, cho đến ngày 2//5/2020 khi Bà Pelosi xé toẹt bài diễn văn Liên Bang của Tổng Thống Trump, xạo tôi mới chợt hiểu ra rằng à thì ra mấy ông mấy bà nài đều là những "kịch sĩ" tài ba được chọn lọc kỹ càng để đóng kịch. Tiếp ngay sau đó, ngày 25/5/2020,Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey đã khóc nức nở khi quỳ trước quan tài của George Floyd trong tang lễ của công dân da màu bị cảnh sát ghì cổ tới chết hôm 25-5 này. Hạ màn hồi thứ nhất, Trump xách vali về Mar a Lago cởi phản lực cơ...xem hoa!

Còn nữa, còn nhiều lắm "đất nước này ngộ quá phải không anh". Ông Trump thất cử năm 2020, đáng lẽ lui về vườn đuổi gà cho vợ chưa chắc đã yên thân vì bị CIA, FBI điều tra hạch tôi liên miên, thậm chí bị xé nhà tịch thu tài liệu mật của quốc gia, bị toà án quân ở New York kết án 34 tội hình...Oh My God, ấy vậy mà Ông ta cứ phây phây leo lên máy bay riêng đi khắp đó đây vận động bầu cử, và cuối cùng Cụ Bảy Đờn phải cười mỉm chi hát bài ca

Anh ơi Anh ngày mai ta cách xa
Anh kinh đô, tôi phải về miền xa
Biệt ly ai khéo gieo chi lên hai mái đầu già...
Hạ màn hồi hai.
 
Nếu cho rằng từ Tổng Thống đến những chức vụ then chốt của chính phủ, những người liên quan trực tiếp với vận mệnh của Hoa Kỳ đều là "kịch sĩ" thì ai là "Người Đạo Diễn", ai là "Tác Giả Vở Kịch" và quan trọng nhất ai là "Ông Bầu Gánh Hát" ???

Không ai biết "HỌ" là ai, Họ là một thế lực vô hình không ai thấy, không ai biết, nhưng nó là một thực thể hiện hựu trên quả địa cầu này. Chính Họ là những người chi phối và điều hành mọi lãnh vực nhân sinh cũng như dân sinh của con người từ thượng tầng cơ sở đến hạ tầng cơ sở...từ bóng đêm đen dưới ánh mặt trời.

Chỉ trong vòng chỉ có hai tháng tính từ ngày tuyên thệ nhậm chức (20/1/2025), có thể nói Donald Trump và đặc biệt với Elon Musk đã làm và đã nói (tuyên bố) những chuyện được mô tả là "kinh thiên động địa".
- Elon Musk tuyên bố "Tôi tin rằng, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ hiện đang che chở đấng sáng tạo vũ trụ và tất cả sự sống". (I believe the United States of America is now harboring the creator of the universe and all living things within.) Cái này không phải "kinh thiên" thì phải gọi là cái gì? Jesus, Đức Thích Ca, Mohammed, Chư Thiên Chư Thần Chư Thánh đều giật mình thầm hỏi "Cái Gì Đây"!?
- Donald Trump vừa ngồi vào ghế ở Phòng Bầu Dục là kiếm chuyện và "có chuyện" ngay với Canada, Mexico, Panama...chưa đủ, còn với tay qua bắc Âu về chuyện Greenland của Đan Mạch nữa. Trong khi nội chiến ở Sudan (bờ tây Red Sea) ngày càng đẫm máu khốc liệt, Trump ra lệnh oanh tạc Yemen (bờ đông Red Sea), lấy lý do là "tiêu diệt khủng bố Houthi" nhưng thực chất là nhằm mục đích hoàn toàn kiểm soát Gulf Of Aden cửa ngõ vào Hồng Hải (Red Sea) để qua kênh đào Suez. Một cách gián tiếp (không ai nghĩ tới), Mỹ gián tiếp giúp cho Arab Saudi và Egypt "yên tâm" mà bơm dầu, giúp cho giá xăng ở Mỹ giảm chừng nào tốt chừng đó. Số phận của Yemen sẽ tương tự như Syria tháng 12/ 2024 vừa qua. Những cái càng của con cua hay bò ngang Tehran (Iran) dần dần bị bẻ gãy, Khomani chạy qua Moscow để cầu cứu Putin thì lại gặp Donald Trump đang "khiêu vũ" với Putin, bay qua Bắc Kinh thì Tập than rằng "Nhà ngộ đang lộn xộn lắm há...để từ từ Ngộ tính lại...há...há..." Những biến cố này không gọi nó là "Động Địa" thì phải gọi là cái gì đây?

Còn những chuyện mà DOG của Elon Musk đã và đang tiếp tục tiến hành thì cũng được xem là kinh thiên động địa nhưng chỉ trong nội bộ của nước Mỹ.
 
Một con người bằng xương bằng thịt như Trump và Musk dám làm những chuyện mà Cố Tổng Thống John F. Kennedy "dự tính" làm nhưng bị chính sách "thay ngựa giữa dòng" thời đó nên thánh tử vì đạo. Dòng họ Kennedy sống trong kinh hoàng hàng thập kỷ thì...Trump và Musk phải gọi là gì? Phàm nhân, tục nhân, thần nhân, thánh nhân...!?

Như Musk đã nói :
- Chúng ta đang đứng trên bờ vực của sự kết thúc của kỷ nguyên văn minh nhân loại này, ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới sắp đến. Mỗi quyết định được đưa ra vào lúc này, có thể là một trong những lựa chọn cuối cùng mà chúng ta có thể đưa ra với tư cách là "con người" .

Đức Phật Thích Ca giảng giải về thời kỳ mạt pháp, mạt kiếp chính là ngày hôm nay. Mạt kiếp là kiếp cuối cùng, mạt pháp là những phương pháp tu luyện trước đây không còn cứu con người bại hoại ngày nay nữa. Vì thế một "Thánh Nhân" phải hạ thế để cứu độ hết thảy sinh mệnh bại hoại bao gồm thế nhân.
 
Còn rất nhiều điều đáng nói, nhưng tiếc rằng trình độ học vấn và kiến thức của xạo tôi không đủ độ dày để đi sâu vào lãnh vực "chiều kích tâm linh" vốn âm u tịch mịch để dẫn giải vấn đề thành hiện thực cho rõ ràng minh bạch.

Còn có rất nhiều điều đáng nói, tuy nhiên vì giới hạn về độ dài và độ sâu của vấn đề nên người viết xin được phép dừng bút tại đây.

Qua phân tích dự ngôn «Thôi Bi Đồ» của Lưu Bá Ôn, chúng ta thấy rằng sự kiện trọng đại ngày hôm nay đã được an bài từ rất lâu rồi, và rằng không có việc gì xảy ra là ngẫu nhiên.

Cuộc "đại đào thải" này, có lẽ đã lặng lẽ bắt đầu. Ranh giới giữa chính và tà, giữa cái hữu hình và vô hình, giữa cái vô thần và hữu thần, sự lựa chọn giữa tin và không tin, mỗi người đều đang ở trong đó.

Hy vọng những người hữu duyên đọc được bài viết này sẽ bình tâm phân biệt rõ thị phi và lựa chọn cho mình một tư duy "Hợp Thời Hợp Lý" hơn.
Kính Bút Và Chúc Vui Vẻ Cuối Tuần.

Út Bạch Lan E-22

________________


Đặng Hữu Phát gởi