XUẤT GIA VÀ TẠI GIA – CON ĐƯỜNG NÀO CŨNG LÀ TU
Người ta thường nghĩ, chỉ có khoác áo cà sa, sống trong chùa, mới gọi là tu. Nhưng thật ra, tu không chỉ nằm ở hình thức, mà ở tâm thức.
1. Xuất gia – rời xa gia đình, sống đời thanh tịnh, giữ giới luật, lấy đạo làm nhà, lấy chúng sanh làm quyến thuộc. Xuất gia là con đường ngắn nhất để thoát vòng sinh tử, vì ít ràng buộc, dễ dồn tâm lực vào việc tu tập.
2. Tại gia – vẫn ở giữa đời thường, lo cơm áo gạo tiền, nuôi con phụng dưỡng cha mẹ… Nhưng ngay trong những việc ấy, nếu biết giữ tâm thanh tịnh, sống hiền lành, hành thiện, niệm Phật, quán vô thường, thì đó cũng là tu. Tu tại gia chính là lấy đời làm đạo, lấy gia đình làm đạo tràng.
Tu xuất gia hay tu tại gia đều có giá trị riêng. Người xuất gia gieo duyên sâu với đạo pháp, làm gương sáng cho đời. Người tại gia tu tập thì giữ Phật pháp lan tỏa giữa xã hội, nuôi dưỡng Phật tâm trong đời sống hằng ngày.
Quan trọng nhất, tu không nằm ở chỗ ta ở đâu, mặc gì, hay mang danh gì. Tu nằm ở việc ta chuyển hóa khổ đau, nuôi lớn từ bi và trí tuệ trong từng giây phút sống.
Xuất gia hay tại gia, con đường nào cũng đưa về một điểm: quay về chính mình, giữ tâm an định, gieo hạt lành, thoát khỏi vô minh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
___________________
Hoang Nguyen gởi
