Zelensky, go to hell
Nữ dân biểu Hoa Kỳ, gốc Ukrainian, Victoria Spartz nhắn với tổng thống Ukrainian, Zelensky: Ông có thể muốn làm bất cứ gì với tiền và vũ khí của mình. Nhưng với tiền và vũ khí (USA) của chúng tôi, chúng tôi sẽ biểu ông phải làm gì với nó. Và nếu ông không thích vậy, ông có thể cút xuống địa ngục.
Rep. Victoria Spartz joined then repeated Trump needs to keep a tough posture on war-torn Ukraine as it defends itself from Russian aggression.
"And I said you know what? You can do whatever you want with your money and weapons. But with our money and weapons, we'll tell you what to do. And if you don't like it you can go to hell."
'You can go to hell': Ukrainian-born GOP lawmaker lashes out at Zelensky
Làm tổng thống của một nước yếu bị xâm lăng, sắp mất nước, lại là thân phận nhược tiểu, không tiền, không của, đi cầu xin cường quốc mạnh nhất thế giới, bỏ công của ra cứu nước, cứu dân mình từ Nga/Putin, kẻ xâm lăng tàn nhẫn, tàn sát dân mình, mà không biết nhẫn nhục để cứu nước, cứu dân mình, lại còn nông nỗi, hổn hào, và ngạo mạn với ân nhân. Chưa gì đã trở mặt phản phúc, muốn cắn tay chủ nhân, người cho nó cho ăn phân.
Hoa Kỳ là một cường quốc giàu mạnh nhất thế giới. Tổng thống Mỹ phải suy nghĩ kỷ lưỡng, cân nhắc lợi hại, tham khảo với nội các, và quốc hội cùng hội ý với dân chúng, trước khi quyết định, bỏ công của QG, xương máu quân dân mình, để thực thi, và hành động. Bởi vì, những gì Mỹ tham dự, đầu tư, hay không tham dự, cúp viện trợ, đều có hậu quả lợi hại, và ảnh hưởng sâu rộng – đại lợi lẫn đại hại – cho cả bạn lẫn thù trên thế giới – có thể đưa đến thế chiến, diệt chủng, hay thiên hạ thái bình, an cư lạc nghiệp – phương hại/lợi lâu dài cho nhân loại.
Ukraine có bị Nga chiếm, cũng chỉ trực tiếp đe dọa an ninh và quyền lợi của Âu Châu nhiều hơn Mỹ. Ukraine có vào NATO hay không, có quỳ xuống dâng cho Mỹ tất cả khoáng sản quốc gia, cũng không thiệt hại hay đại lợi gì cho Mỹ.
TT Trump không cho Ukraine vào NATO vì biết Zelenski sẽ phản trắc, và trở mặt khi được vào NATO. Ukraine sẽ không được vào NATO. Những tổng thống Mỹ kế tiếp cũng sẽ nhớ đến tiền lệ này, để đối ngoại trong tương lai. Đây là đại tội lỗi lầm, tai hại lớn nhất của Tổng Thống Zelensky.
TT Trump hứa với dân Mỹ là ông sẽ chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine, chứ ông không hứa với Zelensky hay cam kết với Putin là ông phải giúp theo ý họ. Ông đã khẳng định, ông chỉ sẽ thuận theo (align) quyền lợi của Mỹ mà thôi.
TT Trump đã minh bạch – Âu Châu cho Ukraine những vũ khí sắp phế thải, nhưng chúng nó tính ra tiền tỷ Euro, cho vay phải trả cả vốn lẫn lời. Trong khi đó đã Mỹ viện trợ chùa, 330 tỷ Mỹ kim cho Ukraine. TT Trump cũng đã cung cấp những vũ khí tối tân diệt tanks cho Ukraine, nhưng Zelensky chưa bao giờ biết hả miệng cảm ơn TT Trump, dù chỉ một lần.
Zelensky đã bị phó TT JD Vance chất vấn công khai trước báo chí trong tòa Bạch Ốc trong thái độ không biết ơn này. Bởi vì, dân Mỹ chưa bao giờ ở trong xã hội CS. Như VNCS, cả nước có bao giờ biết cám ơn, xin lỗi ai đâu – làm như vậy là nhục nhã, mất mặt bầu cua, tự hạ mình – vì, chúng chỉ – địt mẹ, đéo bà, biết bố mày là ai không – đầu đội, và chân đạp mà thôi.
NATO sẽ tan rã nếu Mỹ rút khỏi NATO. Âu Châu thà ăn phân Mỹ hơn làm chư hầu của Nga. Còn quân dân Ukraine muốn thế nào? Ukraine cũng thuộc về Âu Châu.
Tổng thống Trump nên rút khỏi NATO, Liên Hiệp Quốc, World Bank, và International Monetary Fund (IMF,) để xem bọn nội địch, ăn bám, phản trắc, đâm sau lưng bạn này đối phó lẫn nhau, và sinh sống với nhau thế nào?
Hoa Kỳ đã từng đồng sàng dị mộng với bạn, và đồng thời đã nhân đạo viện trợ, ngủ chung với kẻ thù trong nhiều năm. Vì tưởng rằng có tiền mua bạn lẫn thù. Chúng nó không dám diệt mình vì chúng vẫn cần ăn phân của mình. Đúng như vậy, ký sinh trùng không giết mình, nhưng hút máu mủ của mình cho đến … gần chết.
Nữ dân biểu Hoa Kỳ gốc Ukraine, Spartz nói: Như chúng ta đã thấy những gì khi chế độ xã hội chủ nghĩa (CS) tan rã. Chúng trở thành tội phạm (mafia, criminal.) Tôi muốn nhấn mạnh, nó rất tệ hại. Zelensky, ông ấy lớn lên trong những khu tội phạm đó. Tôi biết rất rõ với bọn này, và tôi đã rất cứng rắn với bọn chúng.
"And you see what's happened when socialism fell apart. You have criminal activity. I mean, it was pretty bad. And he grew up in a very criminal area. So I understand these people and I was very tough on them." said Spartz.
Bà Spartz này, và cha mẹ của bà đã từng sống, và kinh nghiệm với CS cũng như đa số những người Việt tỵ nạn CS trên thế giới.
Lần tới, TT Zelansky phải qua Mỹ ký dâng tất cả khoáng sản cho Mỹ khai thác, vô điều kiện, để trả nợ ân nhân. TT Trump không thật sự cần những thứ đó. Ông đang phải đối phó với những vấn đề tối quan trọng cho Mỹ, hơn là ba cái khoáng sản tốn công sức, và thời giờ đó của Ukraine. Ukraine chưa chắc đã có những tài nguyên vĩ đại để đáng mất công khai thác. Có thể Zelensky chỉ tháu cáy. Nhưng Mỹ không tin những gì những thằng cựu CS nói, mà đã kiểm chứng.
President Reagan, “Trust but verify.”
Tuy nhiên, TT Trump bắt Zelensky trả lại tiền viện trợ qua hình thức khoáng sản, cũng để tái thiết, cùng nuôi dân Ukraine – nhất cử lưỡng tiện cho Ukraine và Hoa Kỳ.
Ngoài ra, Zelensky còn phải dâng những tài liệu tham nhũng, ăn cắp tiền viện trợ Mỹ của băng đảng mafia của Zelensky. Kể luôn những hồ sơ làm ăn, mờ ám, bất hợp pháp, phản quốc của cha con Biden.
TT Zelensky và nội các của ông ta sẽ bị dân chúng Ukraine điều tra về những tội ác này sau khi hòa bình. Có thể, thêm tội ác của chiến tranh. Kể cả những tội ác nhân quyền, bắt bớ trái phép, tra tấn tù nhân trước, và trong khi chiến tranh.
Nên nhớ, Ukraine là cái nôi nguyên thủy của cộng sản quốc tế. Nga và Ukraine là đồng tổ tiên của CSQT. Đa số những vũ khí mà VC và CS Bắc Việt xử dụng để giết quân dân VNCH trong chiến tranh VN, được sản xuất từ Ukraine. Dân tộc Ukraine và dân tộc Nga cùng liên hệ chủng tộc – thông minh, can đảm nhưng dã man, lưu manh, và tàn ác.
Những gì, chúng ta nghe TT Trump nói ra cả tháng trước đây, bây giờ bắt đầu thấy nó có lý. TT Trump đã có những bằng chứng khả tín này từ trước. TT Trump cũng đã kiểm chứng những chứng cớ này, trước khi chuẩn bị đối phó với Zelensky.
Dĩ nhiên, khi đồng minh Mỹ vào Ukraine, thì Ukraine sẽ được an toàn hơn, sẽ được tự do hơn. Mỹ sẽ tái thiết Ukraine, và Nga cũng phải hứa, là không dám xâm lăng Ukraine nữa – cho đến khi Mỹ cút – thì Ukraine cũng nhào.
Bởi vậy, đây là một ân huệ cho Ukraine và an toàn của Âu Châu. Cho nên, TT Trump không thấy có lý do cần thiết, và điều kiện bắt buộc, để Mỹ phải ký bất cứ hiệp ước, thỏa ước, hay hợp đồng gì với bất cứ ai trong vấn đề này. Thay vì, dân chúng của Ukraine phải thắp bàn hương án, quỳ lạy thỉnh hoàng đế giá lâm – rồng vào nhà tôm. Dĩ nhiên, bọn chó rừng, chó hý, hèn hạ cũng chạy theo ăn có phân Mỹ, vì sợ mất phần phân lớn.
Ăn phân Mỹ nhưng vẫn chửi Mỹ, sợ quỷ Nga, thờ ma Tàu. Chứ khi đã ăn phân Nga hay cứt Tàu rồi thì há miệng mắc quai, chỉ còn có nước câm mõm, không dám sủa nữa.
“Hyenas and jackals are both carnivores that are known for scavenging and hunting. They are not closely related, but both have a reputation for being cowardly.”
TT Trump cũng không muốn cho tất cả tụi ăn bám Âu Châu, lợi dụng xương máu, và hút máu mủ của dân Ukranian, trong chiến tranh và sau hậu chiến. Tuy nhiên, ông phải cho chúng chút phân để chúng nó sủa bớt lại – ngậm miệng ăn phân.
TT Zelensky phải ra đi, nhiệm kỳ tổng thống của ông ta đã gia hạn, vì lý do chiến tranh đã quá hạn, cho quyền lợi tối cần thiết và an ninh cấp thời – present and danger – nguy biến, sống còn – của dân quân Ukraine, và hoà bình thế giới. Nếu Zelensky thật sự là một nhà yêu nước, không phải là một nhà độc tài như TT Trump chụp mũ ông ta. Và nếu ông ta không tham quyền cố vị, thì ông ta phải từ chức tức khắc, để cho lãnh tụ mới của Ukraine, khôn ngoan hơn, qua chầu ‘đại đế của thiên triều,’ với đồ triều cống, và lễ phục quốc tế để tỏ lòng tôn kính – cầu ơn mưa móc của thiên triều – cảm ơn TT Trump và nội các của ông cùng toàn dân Mỹ đã đóng thuế nuôi họ. Họ phải qua để tỏ lòng tôn kính, và thần phục xin được ăn phân Mỹ, và hứa sẽ không phản Mỹ.
Dù chỉ là giả dối bề ngoài. Tuy nhiên, đừng tưởng Mỹ giàu mà ngu. Thằng nhà giàu không ngu, chỉ có kẻ ngu mới nghèo. Dù nghèo chưa hẳn là ngu, nhưng vì ngu mới nghèo, mới xin tiền thằng giàu mà ngu, rồi cứ tưởng nó vì ngu mới giàu, nên cho mình … chùa, thi ơn không cầu báo.
Bước kế tiếp trong vài ngày tới, Mỹ sẽ cắt đứt viện trợ, tài chánh lẫn quân sự, cắt năng lượng, và Elon Musk sẽ cắt Starlink Satellites. Ukraine sẽ hết xăng, hết đạn, không còn tiếp liệu, tiếp vận, hết lương, hết thuốc men, quân trang, quân dụng, drones mù, và nhất là hết tiền trả lương lính, và tiền nuôi dân mình. Thì chỉ trong vòng hai tuần, Nga sẽ vào Kyiv, thủ đô của Ukraine.
TT Putin thừa thế xông lên, đang ra lệnh tấn công, dành đất, càng nhiều càng tốt, sau buổi gặp gỡ lịch sử bất khả đắc giữa TT Zelensky, TT Trump và nội các của ông trong tòa Bạch Cung.
Tất cả nhưng tin tức chiến trường, trước nay, của hai bên đều bị tuyên truyền và báo cáo láo. Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn còn rất mạnh, họ có thể đánh thẳng vào Âu Châu nếu Mỹ phủi tay, rút khỏi NATO. Sở dĩ, Nga bị thiệt hại nặng là nhờ ý chí chiến đấu anh dũng của quân dân Ukraine, cùng với vũ khí hữu hiệu của Hoa Kỳ và Starlink của Elon Musk.
TT Putin chỉ kiên dè, và nễ vì TT Trump, chứ ông ta không sợ ai cả. Quân Nga chưa ‘diễu binh’ ở Avenue des Champs-Élysées, Paris, vì Putin còn sợ Mỹ mà thôi. NATO không có Hoa Kỳ, sẽ như rắn mất đầu – hồn ai nấy giữ, thân ai nấy lo.
Lịch sử đã chứng minh những dữ kiện lịch sử này rồi.
Tuy nhiên, những kết quả đáng tiếc về buổi gặp gỡ của TT Trump và TT Zelensky, như đã được đề cập ở trên, không phải vô nguyên nhân, bất nguyên cớ, từ trước. Chỉ có Zelensky lỗ mãng, thiển cận, vô mưu, xuẩn động không biết thân phận nhược tiểu khi qua chầu sư tử chúa.
Đại đế Putin không quan tâm đến sinh mạng của lính Nga lẫn sinh mạng của quân dân Ukraine. Ông ta sẽ tàn phá Ukraine thành bình địa, giết càng nhiều càng tốt.
Cứu binh như cứu lửa. Ukraine đang nước mất nhà tan, dân chúng chết chóc, tài nguyên, và nhân lực kiệt quệ, tận cùng. Tiến thối lưỡng nan. Muốn chiến cũng không được, muốn hòa cũng không xong.
Chỉ có TT Trump mới có thể chấm dứt chiến tranh này. Chỉ có TT Trump mới cứu Ukraine trong vòng 24 phút, thay vì 24 giờ. Chỉ cần một cú phone, hai mươi bốn phút, là xong ngay. Cả ngàn sinh mạng của dân quân Ukrainian sẽ được cứu sống. Thay vì, phải hy sinh vô ích vì tự ái, ngạo mạng của cá nhân TT Zelensky.
Nên nhớ, TT Trump xuất thân là tỷ phú, đại thương gia, ông ta không phải là TT của chiến tranh mà là TT của hòa bình – an cư lạc nghiệp – bình an dưới thế, cho người thiện tâm.
Nếu TT Zelensky không biết uyển chuyển, thì quân đội Ukraine sẽ đảo chánh và lật đổ ông ta, trong vòng vài tuần tới. Đừng trông mong gì Âu Châu giúp đở – nói nhiều làm ít, chi bần – theo thói thường của thực dân, cướp nước ngày xưa.
Sau chuyến Mỹ du thất bại, Zelensky cầu cứu Pháp và Anh. Âu Châu dọa sẽ tịch thu tài sản, và đầu tư của Nga để viện trợ cho Zelensky. Âu Châu đang vừa làm bộ bình tỉnh, nhưng đang run sợ Putin.
Lần này, nếu thế chiến thứ ba xảy ra ở Âu Châu thì đừng hòng cầu cứu Mỹ giải cứu cho. Bây giờ, chúng ta mới hiểu được, tại sao tiền nhân Mỹ hồi đó, không muốn qua Âu Châu để chết cho bọn đồng minh, bạn bè, phản trắc, hèn nhát, keo kiệt, và bùn xỉn.
Nếu thế chiến thứ ba xảy ra, không biết trong đoàn quân viễn chinh Bắc Hàn, còn có quân đội nhân dân XHCNVN theo chân quân đội Nga, xâm lăng Âu Châu hay không?
Trong bất cứ thời nào, trong bất cứ trường hợp nào, Trung Cộng luôn luôn may mắn làm ngư ông đắc lợi. Xí sẽ ngồi rung đùi, câu cá, uống trà chờ xem mấy tên bạch quỷ giết nhau. Trung Cộng sẽ bất chiến trở thành bá chủ hoàn cầu – Đông phương hồng bất bại. Kẻ bị đại thiệt thòi trước tiên là VN – ngàn năm bị đô hộ, đồng hóa, và diệt chủng.
Chúng ta, người Mỹ gốc Việt, 50 năm về trước, ở dưới đáy giếng nhìn lên thiên đường, bây giờ 50 năm về sau, được may mắn đeo chân hạt, ở trên trời nhìn xuống. Tuy chúng ta cùng nhìn xuống, nhưng đa số đều thấy khác biệt. Bởi vì, căn trí bất đồng.
Chỉ có thiểu số, giác ngộ rằng – thì ra đời là như rứa – không có gì để buồn, vì ‘mình’ đã là tiện dân của nhược tiểu quốc, nghèo hèn, hay để vui, vì ‘mình’ bây giờ là công dân của cường quốc, giàu mạnh – đời có công bằng đâu mà ngờ.
Cùng một cái ‘mình,’ nhưng căn trí lẫn kiến thức của ‘mình,’ lão hóa, bây giờ, ‘đồng khác biệt với mình trẻ dại, ngày xưa.’
Thế thời, thời thế, thế thì, thì thế, thôi thì, thế thôi.
Lê Huy Trứ
___________
Đỗ Hứng gởi
