Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
 



_____________________________________________



 
Hành Hương Bhutan 
Từ ngày 25/09 – 05/10/2024
 

Vào tháng 9/2024 sắp tới đây, Chùa Kim Quang sẽ tổ chức Hành Hương Bhutan. Bhutan là đất nước Phật Giáo từ lâu đời, có nhiều Chùa chiền tượng Phật nổi tiếng. Là một nước nhỏ và sống rất khép kín, nhưng họ có lối sống riêng, họ không chạy theo vật chất, không theo đà phát trin của thế giới. Họ sống rất chậm, nhưng họ rất an lạc và hạnh phúc. Nên Chùa sẽ tổ chức chuyến hành hương khám phá đất nước Bhutan. 
 
Chương trình hành hương:



Ngày 25/09 :Khởi hành ra phi trường bay đến New Delhi.
 
Ngày 26/09 : Đoàn đến New Delhi, xe đưa Đoàn về khách sạn nghỉ ngơi.
 
Ngày 27/09 : New Delhi - Paro (Bhutan)- Thimphu.

Dùng sáng xong, Đoàn ra sân bay. Đáp chuyến bay đi Bhutan - Trong khi bay vào và ra khỏi Bhutan có thể được nhìn thấy ngọn núi Everest, Kanchenjunga, Makula, và những đỉnh núi cao khác như Jomolhari, Jichu Drakey and Tsrim Gang. Vẻ đẹp của thung lũng Paro được gói gọn trong sự đa dạng văn hóa, khung cảnh tuyệt đẹp và hàng trăm câu chuyện thần thoại.

Sau khi hạ cánh ở Paro, xe và Hướng dẫn viên sẽ đưa quý khách tới Thimphu, thủ đô của Bhutan ở độ cao 2320m. Thimphu là một thành phố nhỏ mang nhiều nét đặc trưng nằm trong trái tim của dãy Hymalaya với dân số khoảng 100,000 người. Bắt đầu tham quan:

Buddha Point – tham quan tượng Phật ngồi lớn nhất trên thế giới. Nơi đây cũng là tu viện cho các thiền sư và là nơi nghỉ chân cho khách tham quan. Hãy tận hưởng quang cảnh kì vĩ của thành phố Thimphu từ điểm này.

Pháo đài Tashichho: Đây là tòa nhà chính của ban thư ký, nơi các bộ chính phủ, các cơ quan của Nhà vua, ngai vàng, các văn phòng và khu nhà ở của các cơ quan nhà sư được đặt. Các pháo đài khổng lồ, hay còn có tên gọi là pháo đài vinh quang của tôn giáo, ban đầu là một công trình kiến trúc nhỏ nhưng đã được Vua Jigme Dorji Wangchuck cho mở rộng vào năm 1965.
Đoàn nhận phòng khách sạn. Qua đêm tại Thimphu.
 
Ngày 28/09: Tham quan Thimphu.

Đoàn dùng điểm tâm tại Hotel. Đoàn bắt đầu tham quan: Thăm viếng thiền viện Cheri - Được thành lập bởi Zhabdrung Ngawang Namgyal vào năm 1620, thiền viện Cheri cách trung tâm Thimphu 15km về phía Bắc. Phần tro của phụ thân Namgyal được thờ phụng trong một chorten trang trí lộng lẫy bằng bạc ở trong thiền viện, sau khi thân thể của ngài bị đưa trộm sang đây từ Tây Tạng. Cheri vẫn là một nơi quan trọng cho các tăng lữ để thiền định, với khoảng trên dưới 30 nhà sư ở đây trong thời gian 3 năm, 3 tháng, và 3 ngày. Thiền viện được xây dựng để làm một trường tu của triết học Phật Giáo, siêu hình học, toán học, thơ ca và các môn Phật giáo khác. Theo những câu chuyện huyền thoại của Bhutan, nơi này lần đầu tiên được thăm bởi Padmasambhava trong thể kỷ thứ 8. Trong thế kỷ thứ 13 nó được thăm viếng bởi Phajo Drugom Zhigpo, một Lama Tây Tạng, người đầu tiên sáng lập truyền thống Drukpa Kaguy ở Bhutan. Zhabdrung đã dành 3 năm để ẩn dật và sau đó, thường xuyên sử dụng nó như là một nơi cư trú.

Trường dạy mười ba môn thủ công, mỹ nghệ truyền thống: Đây là trung tâm giáo dục sơ cấp để học về các nghệ sĩ Bhutan – có tên gọi là Học Viện Quốc Gia Zorig Chosum (Zorig Chosum nghĩa là mười ba môn thủ công, mỹ nghệ của Bhutan). Dựa trên hứng thú của mình mà người học có thể chọn một trong 13 môn nghệ thuật và mỹ nghệ bao gồm hội họa, đan lát, điêu khắc, rèn, thêu vv. Học sinh theo học ở đây trong bốn đến sáu năm sau khi tốt nghiệp phổ thông. Bạn có thể thấy khắp nơi ở Bhutan, các toà nhà đều được trang trí với những bức hoạ, tranh ảnh về Phật giáo, và các đồ thủ công. Trường là nơi tốt nhất để du khách học về nghệ thuật và mỹ nghệ cổ truyền của người Bhutan. Du khách có thể mua sản phẩm của các em học sinh ở đây làm quà lưu niệm.

Bảo tàng dệt may quốc gia: Đây là bảo tàng rất đáng tham quan để học hỏi về nghệ thuật của ngành may mặc quốc dân tại Bhutan. Tầng đầu tiên tập trung vào trang phục “Cham”, tầng trên giới thiệu các kĩ thuật dệt may chính yếu, phong cách ăn mặc của người dân bản xứ và loại vải được ưa chuộng bởi phụ nữ và đàn ông Bhutan. Thông thường, có một nhóm nghệ nhân làm việc với khung dệt của họ bên trong cửa hàng lưu niệm của bảo tàng. Nhóm nghệ nhân minh họa công việc từ trung tâm dệt may có tiếng Lhuentse phía đông bắc Bhutan.

Đoàn tiếp tục đến thăm Changangkha Lhakhang – một trong những ngôi đền cổ xưa nhất ở Thimpu, được xây dựng vào thế kỷ 12 ở một sườn núi phía trên Thimphu, gần Motithang, đây là tu viện dành riêng để thờ phụng Đức Quán Thế Âm.

Tu viện Dechen Phodrang - có nghĩa là "Cung điện Đại Lạc." Dechen Phrodrang là một tu viện Phật giáo nằm ở phía bắc của Thimpu. Tu viện có chứa một số đồ tạo tác Bhutan quan trọng, bao gồm những bức tranh từ thế kỷ 12 và một bức tượng đáng chú ý của Shabrung Ngawang Namgyal. Năm 1971, Dechen Phrodrang trở thành một trường tu viện. Nó hiện đang có một đội ngũ gồm 15 nhân viên và 450 tu sĩ học sinh tham gia các khóa học tám năm. Đoàn tự do khám phá thị trấn Thimphu/ mỹ nghệ kì thú/ chợ phiên cuối tuần.
 
Ngày 29/09: Thimphu – Punakha.

Đoàn dùng điểm tâm tại Hotel. Nhà tưởng niệm Chorten: nhà tưởng niệm này được xây vào năm 1974 để tưởng nhớ nhà vua thứ III của Bhutan, Jigme  Dorji Wangchuck. Công trình kiến trúc tôn giáo này chỉ xoay quanh theo một chiều duy nhất – chiều kim đồng hồ.

Khởi hành đi Punakha và bắt đầu tham quan: Punakha: (Độ cao 1300m). Punakha được xem như thủ đô của Bhutan trong suốt thời đại của Zhabdrun Ngawang Namkgyal, người sáng lập ra Bhutan. Ngày nay, nó là trung tâm hành chính và tín ngưỡng của quận và nhà mùa đông của Thiền viện trung tâm Bhutan. Nơi đây được phù hộ với khí hậu ôn hòa và bởi vì hệ thống thoát nước tự nhiên từ sông Pho (Nam) và Sông Mo (Nữ), thung lũng Punakha cung cấp một lượng phong phú các loại cây trồng và hoa quả.

 
Tham quan và chụp hình cổng trời Dochula (Cao 3150m) với góc nhìn toàn cảnh của dãy Hymalayas. Dochula được trang trí với 108 ngồi đền tưởng niệm Druk Wangel Chroten, xây dựng để kỷ niệm sự ổn định và phát triển, đã mang tới cho Bhutan do nhà Vua Jigme Singye Wangchuck, vị vua đời thứ tư.
 
 
Chimmi Lhakhang: Khoảng 45p đi xung quanh các ruộng bậc thang để đi tới Chimmi Lhakhang, Tu viện từ thế kỷ thứ 15 được xây dựng bởi Lam Ngawang Chogyal tại nơi mà anh họ của ông là Lam Drukpa Kuenley (Thường được biết đến với tên “Người điên thần thánh”) đã chinh phục sức mạnh của quỷ dữ. Tu viện này còn biết đến như là “Nơi ở của khả năng sinh sản” và được tin rằng bất kỳ cặp đôi nào cầu nguyện ở ngôi chùa này đều được phù hộ với một đứa trẻ trong những năm tiếp theo.

Pháo đài Punakha – Cái tin có nghĩa là Cung điện của niềm hạnh phúc lớn. Pháo đài này đứng đó nguy nga trong vùng đất nới mà hai con sông (Sông Pho và Sông Mo) gặp nhau. Pháo đài Punakha có một nét đặc biệt trong lịch sử của Bhutan như là nơi mà Vị vua Bhutan đầu tiên, Ugyen Whangcheck, lên ngôi năm 1907. Nó cũng là nơi cư trú mùa đông của Je Khenpo (Thủ lĩnh tinh thần) và toàn bộ thầy sư.
Cầu treo Punakha: đây là một cây cầu thú vị cho những ai đam mê chụp ảnh.
Buổi chiều tối: Tham quan ngôi nhà truyền thống dành cho trải nghiệm chân thực về đời sống của người Bhutan và lòng hiếu khách của người địa phương.
 
Ngày 30/09 : Punakha - Paro.

Dùng điểm tâm tại Hotel. Tham quan Bảo tháp Khamsum Yulley Namgyal Chorten nổi bật trên sườn núi của thung lũng Punakha, mang phong cách điển hình của kiến trúc Bhutan truyền thống. Đoàn khởi hành đi đến Paro, thăm quan những điểm sau:

Viện bảo tàng quốc gia: Ta-Dzong (Tháp đồng hồ) được xây dựng từ trong thế kỷ thứ 17 để bảo vệ pháo đài Paro Rimpong phía dưới. Có câu chuyện kể rằng vị vua đầu tiên đã bị giam giữ 1 tù nhân trong tháp này khoảng 1 tuần. Sau đó vị vua đời thứ 3 đã sửa chữa lại Ta-Dzong và chuyển mục đích sang làm Bảo tàng Quốc gia. Khách tham quan tới Bảo tàng sẽ làm quen với cách sống của người Bhutan và tìm hiểu với lịch sử tự nhiên và văn hóa.

Paro Rimpong Dzong: Cung điện là công trình quan trọng và quyền quý nhất Bhutan. Cung điện này là trụ sở của quận Paro, là nơi làm việc của những viên chức hàng đầu và các nhân viên, cũng như là nơi thiền viện của khoảng 200 nhà sư. Từ cung điện này đi bộ xuống cầu và lái xe một đoạn ngắn là ta có thể khám phá cả thị trấn Paro. Paro Dzong được xây dựng vào năm 1644 dưới sự giám sát của Zhabdrung Ngawang Namgyal. Tên đầy đủ của Paro Dzong là Rinpung Dzong, nghĩa là “Pháo đài chứa châu báu”.

Kyichu Lhakhang: Đây là một trong những đền thờ cổ xưa nhất và thiêng liêng nhất của Vương quốc có niên đại từ thế kỷ thứ 7 (cùng thời với Jambey Lhakahng ở Bumthang). Các phức hợp Lhakhang gồm hai ngôi đền. Ngôi đền đầu tiên được xây dựng bởi vua người Tây Tạng, Songtsen Gampo vào thế kỷ thứ 7 và vào năm 1968, Ashi Kesang, Thái Hậu của Bhutan, xây dựng ngôi đền thứ hai trong mô hình ban đầu. Tương truyền có một con quỷ khổng lồ nằm dài trên khắp vùng Tây Tạng và dãy núi Himalaya để ngăn chặn sự truyền bá của đạo Phật. Để đánh bại con quỷ, đức vua Songtsen Gampo đã quyết định xây 108 ngôi đền, để đặt rải rác trên người nó. Trong 108 ngôi đền, có 12 nơi được tính toán địa điểm một cách kĩ lưỡng. Vì thế, khoảng năm 638 sau Công nguyên, ngôi đền của Jokhang ở Lhasa được xây ở ngay trái tim của con quỷ. Đây là một trong những tu viện cổ nhất của quận Paro. Người ta tin rằng hai cây cam được trồng ở Kyichu Lhakhang ra trái quanh năm. Đoàn nghỉ đêm ở Paro
 
Ngày 01/10: Paro – Taktsang.

Dùng điểm tâm tại Hotel. Đoàn khởi hành tham quan: Biểu tượng quan trọng nhất của Bhutan, Tiger’s Nest của thiền viện Taktshang nằm cheo leo trên một vách núi dốc đứng, 300 mét phía trên thung lũng Paro. Tổ hợp thiền viện được khởi công vào năm 1692, xung quanh hang động Taktsang Senge Samdup, nơi tương truyền rằng Guru Padmasambhava (Guru Rinpoche) đã ngồi thiền trong 3 năm, 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày, và 3 giờ vào thế kỉ thứ 8. Guru Rinpoche có công truyền bá đạo Phật vào Bhutan, và là vị thần bảo hộ của đất nước. Ngày nay, thiền viện Taktsang nổi tiếng nhất bởi 13 taktsang hay “hang động hổ nghỉ chân” nơi ngài ngồi thiền.
Buổi chiều: Thư giãn hoặc khám phá ngôi làng bên cạnh.
 
Ngày 02/10: Paro - Delhi.

Sau bữa sáng. 
Đoàn tự do tham quan mua sắm tại Paro. Sau đó Đoàn sẽ được đưa tới sân bay Paro để bay về Delhi. Đến Delihi xe đón Về khách sạn, nhận phòng, nghỉ ngơi.
 
Ngày 03/10: Delhi.


Đoàn ăn sáng tại khách sạn. Đoàn tự do tham quan, dạo phố mua sắm tại Delhi. Nghỉ đêm tại Delhi.
 
Ngày 04/10: Ra phi trường trở về Pháp
.

Xe đưa Đoàn ra sân bay đáp chuyến bay về nước, kết thúc chuyến hành hương.

Ngày 05/10: Về đến Pháp.

- Quý vị nào phát tâm đi hành hương chiêm bái thì đăng ký càng sớm càng tốt, giá trọn gói là 3350 euros. Bao gồm: Vé máy bay khứ hồi Paris – Delhi - Paris. Và vé máy bay khứ hồi Delhi – Paro (Bhutan) – Delhi. Visa nhập cảnh vào
 Bhutan. Khách sạn tiêu chuẩn 4* (2 người/phòng). Ăn uống ngày ba bữa, nước suối. Xe đưa đón suốt chuyến đi. Bảo hiểm chuyến đi. Hướng dẫn viên nói tiếng Việt/Anh. Vé các điểm tham quan theo chương trình. 
 
- Không bao gồm: Visa nhập cảnh Ấn Độ (Có thể xin Visa online 
Multiple (ra vào nhiều lần)Phí hành lý quá cước. Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn địa phương tại Bhutan: 9$/người/ngày. Các chi phí cá nhân khác.

- Quý vị nào ngoài nước Pháp muốn tháp tùng đi với Đoàn, các vị tự mua vé máy bay khứ hồi Bản Xứ - Delhi và Delhi - Bản Xứ. Đến Delhi ngày 26/09/2024 và Ngày rời Delhi là 04/10/2024. Các vị xin Visa Ấn Độ Multiple (ra vào nhiều lần), mua bảo hiểm chuyến đi. Các vị chỉ đóng 2710 euros hoặc 2810 usd. Sẽ có người đón ở sân bay New Delhi.
Không bao gồm:
 Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn địa phương tại Bhutan: 9$/người/ngày. Các chi phí cá nhân khác.

- Quý vị nào phát tâm đi hành hương xin vui lòng đăng ký càng sớm càng tốt. Mọi chi tiếc xin liên lạc với Thầy Minh Định : 06.95.01.36.51. Hoặc email: kimquangtu@gmail.com