Giới thiệu
nh điển hình
Vu Lan 2007003
Cảnh đẹp66
Cảnh đẹp67
Cảnh đẹp68
Cảnh đẹp69
Cảnh đẹp70
Cảnh đẹp71
Cảnh đẹp72
Cảnh đẹp73
Cảnh đẹp74
Cảnh đẹp75
Cảnh đẹp76
Cảnh đẹp77
Cảnh đẹp78
Cảnh đẹp79
Cảnh đẹp80
Cảnh đẹp81
Cảnh đẹp82
Cảnh đẹp83
Cảnh đẹp84
Cảnh đẹp85
Cảnh đẹp86
Cảnh đẹp89
Cảnh đẹp90
Cảnh đẹp91
Cảnh đẹp92
Cảnh đẹp93
Cảnh đẹp94
Cảnh đẹp96
Cảnh đẹp97
Cảnh đẹp98
Cảnh đẹp99
Cảnh đẹp99
Cảnh đẹp100
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
TÌM KIẾM
Chùa Kim Quang giới thiệu





 
TIỂU SỬ GIÁC LINH
 NI SƯ THÍCH NỮ ĐÀM HẢI










1942 - 2021

***



Ni sư Thích Nữ Trí Hải ,Hiệu Đàm Hải, thế danh Trần Thị Dung Sanh ngày 6/6/1942 tại Hà Nội Việt Nam.  

Trụ thế 80 tuổi, Hạ lập 33 tuổi. 

Cha là ông Trần Văn chiều ,mẹ là bà Phạm Thị Vân.
 

  • Năm 1964 (18 tuổi ) Di dân qua Pháp, ở Marseille. Lập gia đình có 4 người con.
     

  • Năm 1983 Cầu thế phát Xuất gia với hòa thượng Huyền Vi, thọ Sa Di Ni giới tại chùa Linh Sơn Paris, Pháp tự Trí Hải.
     

  • Năm 1988 Cầu ý chỉ với Hoà thượng Đại lão Thích Trung Quán, Thọ Thức Xoa Ma Na giới & Thọ Tỳ kheo ni giới Pháp hiệu Đàm Hải thuộc chánh tông Lâm Tế đời thứ 45.
     

  • Năm 1980 Dân cúng đất cho Hoà thượng Thích Thiện Định chùa Pháp Hoa Marseille.
     

  • Năm 1981 Đồng hành với Sư cô Thích Nữ Trí Minh, Nương Đức của  Ni Sư Thích Nữ Như Tuấn thành lập Chùa Phổ Đà Marseille. 
     

  • Năm 1987 Nương Đức của Đại Lão Hoà thượng thượng Trung hạ Quán, 

              thành lập Chùa Hoa Nghiêm Grenoble.
 

  • Năm 1995  Thành lập Chùa Từ Ân Bonneville.
     

  • Năm 2000 góp sức giúp đỡ tịnh tài xây dựng Chùa Kiều Đàm Di tại Ấn Độ,  do Ni trưởng Thích Nữ Khiết Minh tạo dựng.
     

  • Ni sư thường luôn thỉnh chư Đại Đức Cao Tăng và Thầy thuốc giỏi đến 

Chùa Hoa Nghiêm và Chùa Từ Ân hoằng Pháp lợi sanh.
 

  • Tiếp độ Ni chúng và hướng dẫn Phật tử tu tập tinh tấn rất nhiều Pháp môn. 
     

  • Năm 2019 Ni sư lâm bệnh nặng.
     

  • Và ngày Chúa Nhật 12 tháng 9 năm 2021 (là ngày mùng 7 tháng 8 năm Tân Sửu) viên tịch.
     

Ngưỡng nguyện Hồng ân Tam Bảo Mười Phương từ bi gia hộ Giác Linh Ni sư cao đăng Phật Quốc sớm trở lại Thế giới Ta Bà quảng độ chúng sanh.


Nam Mô A Di Đà Phật 



 




 

________________________________________




 

HOÀI NIỆM ÂN SƯ

 

 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ngưỡng bái bạch trên chư Tôn Hòa thượng chứng minh.

Ngưỡng bạch chư Thượng tọa, Đại đức, quý Ni sư cùng chư Đại đức Tăng Ni.


Kính thưa chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Tổ chức Tang lễ


Kính thưa chư Tôn đức Ni trong môn đồ pháp quyến và thế quyến, cùng quý Phật tử hiện diện nơi Giác Linh Đường.


Trước khi cung tống kim quan Giác linh Ân Sư  chúng con về nơi trà tỳ, xin trên chư Tôn đức cho phép con là Phật tử Diệu Minh đại diện cho Phật tử chùa Hoa Nghiêm có đôi dòng hoài niệm về cố Giác linh ân sư chúng con.
 

Ngưỡng bạch Giác linh cố Ni Sư 


Chỉ còn vài phút giây nữa thôi, mọi người nơi đây sẽ đưa tiễn Ni Sư đến nơi trà tỳ. Ôi! Sao nghe đượm buồn tang tóc. Nhìn kim quan nghe lạnh nỗi buồn! Người ra đi để lại Tăng Ni , gia quyến và Phật tử chúng con bao nỗi niềm khóc thương

 

Trời sầu đất lạnh mưa tuôn

Tiễn Người đến cõi vô tung vĩnh hằng.

 

Kính bạch Giác linh Ni Sư 


Trước sự tôn nghiêm cao cả , trước giác linh đài vời vợi , những công Đức thâm sâu mà Ni Sư chúng con đã dày công tạo dựng cho 2 ngôi Chùa Hoa Nghiêm và Từ Ân để Phật tử chúng con có nơi nương tựa tâm linh , được sống trong tình thương yêu của Thầy trò đạo bạn dưới mái ấm Hoa Nghiêm này , làm sao chúng con quên được những thâm tình Ni Sư đã quan tâm, dạy bảo chúng con, tình Thầy trò thâm sâu hơn biển cả, ân Tôn sư cao chất ngất trời mây. Nhưng than ôi! Còn đâu nữa, hình bóng uy nghiêm, đức độ hiền từ trong những sống và tu học và hành đạo nơi đây, Những lời khuyên răn sách tấn đầy lòng bi mẫn, lời dạy của Ni Sư thật là chân chất bình dị, hiền hòa thương kính. Ở bên Người, chúng con thấy được cả một khoảng trời yêu thương trí huệ. Những lời dạy bảo chia sẻ của Ni Sư như những giọt nước cam lồ rưới xuống thanh lương mát mẻ cho tu học và làm việc của chúng con.


Vì kể từ giờ phút này chúng con khó có cơ hội được bạch Sư , thưa Sư, một tiếng gọi từ lòng tôn kính, từ tâm thức mà hơn 30 năm qua chúng con được thọ ân giáo dưỡng.


Than ôi…!

Trời Buồn ảm đạm bên lề

Gió bay hiu hắt não nề nhân gian

Người đi dưới ánh nắng vàng

Nỗi đau quặn thắt muôn ngàn con tim

Người đi thanh thản êm đềm

Cỏ cây chim chóc dâng niềm tiếc thương

Rồi đây tứ chúng Hoa Nghiêm 

Cúi đầu đưa tiễn sầu vương…cõi lòng

 

Kính bạch Giác linh Ân Sư   ! 

Phật sự Từ Ân-Hoa Nghiêm báo ân thâm

Giác hạnh trang kinh còn bỏ giở

Người về cõi mộng về bảo sở

Ni chúng Phật Tử khóc bơ vơ

 

chúng con đã khóc thật rồi… Thưa không buồn khóc sao được khi từ nay chúng con phải chịu cảnh bơ vơ, côi cút vắng Thầy, không bùi ngùi nuối tiếc sao được khi biết Thầy mình sẽ ra đi một chuyến không về.


Ôi ! Cây đại thọ ngã rồi, còn đâu những bóng mát chở che cho hàng Ni chúng Phật tử nương núp dưới bóng từ bi. Còn đâu nữa nét mặt dịu hiền từ ái, còn đâu những lời dạy dỗ thâm trầm chan chứa tình thương


Kính bạch Giác linh Ni Sư !


Chúng con vẫn biết Ni Sư vẫn còn bên chúng con trong từng mạnh sống , trong trái tim lý tưởng , trong hạnh nguyện phụng sự , trong từng ngày, từng mỗi phút giây ,


Chúng con xin nguyện nỗ lực tịnh tiến trên con đường tu tập và xây dựng gia đình Phật Tử , tu bổ ngôi già lam mà Ni Sư đã để lại cho chúng con có mái ấm nương tựa tâm linh , có nơi để  chị em bạn đạo quay quần bên nhau, 


Trước linh đài hương trầm quyện tỏa, chúng con gia đình Phật Tử nguyện Giác linh Tôn Sư cao đăng Phật Quốc, chứng quả vô sanh, tái lai ta bà, tiếp tục hạnh nguyện độ sanh

 

Tâm hương phụng cúng Như Lai,

Cầu cho Ni Sư liên đài hoa khai

Ta bà thị hiện tái lai

Độ sanh viên mãn trần ai khỏi nàn.

 

Chúng con thành tâm khấn nguyện Chư Phật mười phương đồng phóng oai quang tiếp dẫn Giác linh Ăn Sư về chốn Niết Bàn tịch tịnh Bất tử Vô sanh”


Và sau cùng chúng con cũng thành kính ngưỡng nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni hãy thay Thầy con mà thương xót, dạy dỗ, dìu dắt và nâng đỡ Ni chúng và Phật tử chúng con để chúng con vững tiến trên con đường tu tập và làm Phật sự nơi đây 

Ngưỡng mong Giác linh Thầy thùy từ minh chứng

 

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

Sep. 17, 2021


Phật Tử Diệu Minh



 

___________________________________



 

Tưởng niệm giác linh
Ni Sư Thích Nữ Đàm Hải




Từ khi hay tin Ni Sư đã ra đi vĩnh viễn, để lại biết bao thương tiếc cho mọi người. Nhưng sự vô thường có đến thì có đi, có sinh thì có tử. Từ xưa tới nay tất cả vạn vật đều phải chịu sự chi phối nầy, ngay cả đức Phật cuối cùng cũng phải thị hiện vào Niết Bàn.

Ni Sư đã cống hiến hết đời mình để phụng sự chúng sinh và hoằng truyền Phật pháp, đã làm xong bổn phận và trách nhiệm của một sứ giả Như Lai. Giờ này Ni Sư đã an nghỉ, thong dong tự tại, không còn lo lắng Phật sự gì nữa, cũng không còn phải chịu đựng bệnh tật khổ đau của kiếp người mong manh, khi mà sinh ra ai cũng phải mang bốn khổ lớn của kiếp người đó là : Sinh, Già, Bệnh, Chết.

Tôi viết vài dòng tâm sự cùng Ni Sư, dù Ni Sư không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa, nhưng tình đạo vẫn còn đó, để lại trong tôi nhiều cảm xúc, lòng tôn kính, cũng như lòng biết ơn sâu sắc đối với Ni Sư, đó là sự gặp gỡ mà trong nhà Phật hay gọi là « Nhân duyên », không phải chỉ trong kiếp này, mà có thể đã kết duyên lành từ trong quá khứ, nên nhân duyên đó lại hội ngộ trong kiếp này, và có thể sẽ còn gặp nhau trong những kiếp sau, trên còn đường tu học.

Tôi nhớ hình như gặp và biết được Ni Sư vào khoảng năm 1987 tại nhà ở Tourcoing, miền bắc nước Pháp, lúc đó các Phật tử có duyên sự qua Chùa Hoa Nghiêm Bruxelles thỉnh mời Thầy Cô (Lúc đó hình như chưa có ai trụ trì) qua làm lễ đám tang cho người thân mất, và họ đã gặp và thỉnh mời Ni Sư qua làm lễ. Và Ni Sư có ghé nhà thăm chơi và biết được Ni Sư từ đó. Rồi thỉnh thoảng Ni Sư đi Phật sự ở phía bắc nước Pháp, lâu lâu cũng có ghé về nhà thăm mỗi khi có dịp và được biết Ni Sư ở Chùa Hoa Nghiêm Grenoble.

Vào năm 1989 tôi phát tâm xuất gia, Ni Sư lên nhà và dẫn về ra mắt Sư Phụ bổn sư cố Hoà Thượng Thích Trung Quán trụ trì Chùa Hoa Nghiêm ở Villeneuve Le Roi, ngoại ô Paris. Sau khi xuất gia thọ giới Si Di, Ni Sư đã xin cố Hoà Thượng bổn sư Thích Trung Quán để cho tôi về Chùa Hoa Nghiêm Grenoble tu học, về Chùa Hoa Nghiêm Grenoble tiếp tục đi học ở Đại Học Grenoble khoảng 2 năm. Lúc này ở Chùa Hoa Nghiêm Grenoble rất đông đảo Phật tử lui tới Chùa mỗi cuối tuấn, tụng Kinh niệm Phật, làm công quả v.v… rất là vui vẻ, kỷ niệm khó quên được.

Vào năm 1990, một nhân duyên đặc biệt nữa xuất hiện đó là cố Hoà Thượng Tuyên Hoá và phái đoàn Vạn Phật Thành đến Âu Châu hoằng pháp. Ni Sư cũng đã thỉnh mời cố H.T Tuyên Hoá và phái đoàn Vạn Phật Thành xuống Chùa Hoa Nghiêm Grenoble thuyết giảng vài ngày. Ngày H.T Tuyên Hoá và phái đoàn Vạn Phật Thành xuống Grenoble, cả Chùa Hoa Nghiêm Ni Sư và tất cả Phật tử đều tổ chức lễ đón Ngài rất long trọng, dù thô sơ nhưng làm hết khả năng với tấm lòng cung kính nhất. Mặc dù Chùa thì nhỏ, chỉ vài phòng ngủ, nhưng tâm lượng của Ni Sư rất lớn, phái đoàn Vạn Phật Thành đông người, chắc cũng khoảng trên dưới 30 người kể cả Phật tử đi theo nữa. Tối đó chư Tăng Vạn Phật Thành và tôi ngủ ngồi trong chánh điện, mà chánh điện thì cũng rất nhỏ, vậy mà đâu vào đó, đây cũng là đêm đầu tiên tôi tập ngủ ngồi.  Và tôi được gặp cố HT Tuyên Hoá và phái đoàn Vạn Phật Thành từ đây, sau khi gặp Ngài và xin phép Ngài sang Vạn Phật Thành tu học, Hoà Thượng đã hứa khả, tôi vui mừng lắm không thể nào tả được, vì gặp được một bậc thiện tri thức thời nay không phải dễ và đến đạo tràng của Ngài tu lại càng khó hơn (Sau này có dịp tôi sẽ viết về việc tu học ở Vạn Phật Thành).

Trước khi nghe và gặp đến cố Hoà Thượng Tuyên Hoá, phải nói là nhờ Thầy Thích Trung Thành và Thầy Thích Minh Chiếu, nhị vị sư huynh cũng là để tử của cố H.T Thích Trung Quán và cũng y chỉ sư cố HT Tuyên Hoá. Chính hai vị sư huynh này đến Pháp nhiều lần và kể lai lịch và kỳ tích của cố HT Tuyên Hoá ở Vạn Phật Thành ra sao, các vị nào đọc và nghe tiểu sử của cố H.T Tuyên Hoá và sự ra đời của Vạn Phật Thành thì biết rõ. Đó là hai nhân duyên lớn mà tôi được xuất gia với HT bổn sư và HT y chỉ sư, cũng là nhờ Ni Sư dẫn dắt chỉ dẫn, nên tôi lúc nào cũng mang ơn Ni Sư, tôi coi Ni Sư như là Sư Chị của mình.


Năm 1991, Ni Sư đã cho tôi vé máy bay sang Vạn Phật Thành tu học, cùng năm đó Vạn Phật Thành có tổ chức tam đàn đại giời, gồm có giới đàn thọ giới Cụ Túc cho Tăng Ni, Bồ Tát giới, Sa Di và Sa Di Ni. Ni Sư cũng đã tháp tùng nhị vị cố HT Thích Trung Quán và cố HT Thích Chân Thường, TT Thích Minh Đăng, cùng với các Phật tử sang Vạn Phật Thành dự đàn giới cũng như tham quan Vạn Phật Thành.


Vào năm 1995, cố H.T Tuyên Hoá viên tịch, sau khi tang lễ xong, tôi trở về Pháp và thành lập Chùa Kim Quang ở Aulnay Sous Bois, ngoại ô Paris, khoảng hơn 10 cây số.

Những năm Chùa Từ Ân mới thành lập Ni Sư cũng hay thỉnh mời chư Tăng các nơi về hướng dẫn tu học, cũng như cung nghinh Xá Lợi Phật về cho các Phật tử chiêm bái đảnh lễ v.v… Mấy năm trước đây khi Ni Sư còn khoẻ mạnh vào những dịp lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan, thỉnh thoảng tôi đều tôi về dự lễ ở Chùa Từ Ân Bonneville, 
và Chùa Hoa Nghiêm Grenoble, thấy Phật sự ở hai ngôi Chùa của Ni Sư phát triển, cũng mừng cho Ni Sư.


Sau bao nhiêu năm Ni Sư đã lập chùa độ chúng, làm các Phật sự đó đây, nhưng lực bất tòng tâm, cuối cùng Ni Sư cũng đã thuận thế vô thường, xả bỏ huyễn thân về với Phật. Bây giờ thì Ni Sư hãy tiêu dao tự tại, thanh thản nghỉ ngơi, hết sầu hết lo, tất cả Phật sự còn dang dở thì đã có đệ tử xuất gia cũng như tại gia của Ni Sư lo rồi. Nếu nguyện vọng độ sanh chưa dứt, tâm nguyện hành Bồ Tát đạo chưa xong, thì Ni Sư hãy tuỳ duyên trở lại để tiếp tục, vì đường tu còn dài thăm thẳm, biết đâu tương lai chúng ta sẽ trùng phùng ở đâu đó trên con đường tu nhân học Phật.

Kính chúc giác linh Ni Sư sớm được cao đăng Phật Quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Chùa Kim Quang – Pháp Quốc


30/09/2021


Thích Minh Định - Hằng Lý


 


___________________________________




 

Grenoble le 17 septembre 2021 

Message d’adieu à notre Vénérable Tri Hai 


 

Trước sân chùa là rụng

Theo giờ nhè nhẹ rơi

Mùa thu đang vỡ vụn

Theo vòng vũ trụ xoay

Thứ nhắc cho tôi nhớ

Vạn vật vẫn vô thường

Sinh trụ rồi hoại diệt

Nhanh như ánh tà dương

Nhưng tôi đâu có biết

Suốt đời nuôi ước mơ

Quên cả mình đang thở

Chết đi trong từng giờ.

Lorsqu'on m 'a appelé l 'autre jour de la Pagode, j'ai tout de suite pressenti un malheur! 


Ce fut brutal et assourdissant tel un coup de tonnerre ! Je n'ai pu retenir mes larmes. Notre très chère Vénérable nous quitte pour toujours! Elle nous laisse muets dans un chagrin immense ! Il n'y a pas de mots pour décrire ce vide. 

Chère Vénérable, 

Votre courage dans la souffrance, votre impossible combat durant ces dernières années et particulièrement ces derniers mois forcent notre admiration à tous et bien au delà des mots. Nous avions tous beaucoup prié pour votre prompt rétablissement. 


Mais hélas la Providence donne et reprend à sa guise. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons! 


Désormais, il va falloir parler de vous au passé et c'est très douloureux. Nous ne nous rendons pas assez compte des verbes conjugués au présent. 


J 'ai toujours éprouvé à l 'excès l 'amertume des départs, pour reprendre le mot célèbre d'un écrivain. 


A chaque pas, nous brisons un des liens invisibles qui nous attachent aux êtres et aux choses. N'est - ce pas là mourir incessamment? Hélas ! cette condition est dure; mais c 'est la condition humaine. 

J'ai toujours en mémoire et j 'applique vos précieux conseils concernant l'art de vivre : 

- Vivre sans haine, sans rancune et sans reproche - Sourire devant les défis, les ronces et les épines de la vie - Vivre: c 'est s'élever avec la lumière de l'aube - Vivre en harmonie avec ceux qui nous entourent - Vivre: c'est agir mais le coeur reste serein 

- Vivre: c'est aimer mais sans s'attacher ! 

- Vivre en paix et considérer d'un esprit léger profits et honneurs 

- L'âme immuable dans le flot de cette vie éternellement changeante 

Votre dynamisme et votre générosité forcent notre respect et nous touchent profondément.


A ma demande, vous aviez participé aux manifestations de l’Union Générale des Vietnamiens et de l’Association des Etudiants Vietnamiens de Grenoble. 

Vous aviez aussi offert des bourses aux enfants victimes de la dioxine au Viet Nam. 

Faute de temps (prières , gestion des 2 Pagodes Hoa Nghiem et Tu An ) vous aviez négligé les soins intensifs contre ce maudit diabète qui vous a ravagée ! C’est vraiment regrettable ! 

Chère Vénérable, 

Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, unis dans la même douleur et chargés de larmes et de regrets mais aussi emplis de nostalgiques souvenirs. 


Veuillez nous pardonner si nous n'avions pas su vous exprimer suffisamment notre amour, notre affection et notre respect quand vous étiez encore souriante parmi nous ? En nous quittant, vous nous rappelez à quel point tout est fragile et éphémère ici - bas et qu'il faut nous aimer les uns les 

autres dans la tolérance, la générosité et la solidarité. Chère Vénérable, 

Au nom des Vénérables, des Amis ici présents, de l’Union Générale des Vietnamiens, de l’Association des Etudiants de Grenoble et en mon nom personnel, permettez- moi de vous rappeler ce mot admirable de Victor Hugo :

«Vous n 'êtes plus là où vous étiez, mais vous êtes partout là où nous sommes» 

Nous prions tous pour votre repos éternel là Haut
Nam Mo A Di Da Phat 

Nguyen Khac Nhan 

Président de l’Union Générale des Vietnamiens de Grenoble-Isère

 

 

_________________________
 




 
Témoignage d’infinie gratitude adressé à la mémoire de notre vénérée maître Ni Su Dàm Hai
 

À la mémoire de Ni Su Dàm Hai,
 

Nous avons rencontré Ni Su Dàm Hai en 2006 lors de la présentation des reliques du Bouddha Shakyamuni à l’Espace Saint-Martin à Paris. 

Tout de suite une grande affinité spirituelle nous a reliées à Ni Shu et lorsqu’elle nous a demandé quelque temps après de venir à la pagode Tu Ân de Bonneville pour donner les enseignements du bouddhisme tibétain, nous avons répondu à sa demande en venant régulièrement assurer les instructions. Nous avons ainsi bénéficié de la familiarisation avec le bouddhisme vietnamien et noué des liens de sympathie avec les fidèles de la pagode. Au fil des années, nos activités monastiques ne nous permettant plus autant d’absences, nous sommes néanmoins toujours restées en contact avec Ni Su qui nous a au fil du temps, transmis ses valeurs humaines et spirituelles d’abnégation et d’intégrité.
 
En 2014, Ni Su organisa à notre intention une grande cérémonie d’ordination, alors que nous étions déjà ordonnées Getsulma depuis 2007 par notre principal maître tibétain le très vénérable Gosok Rinpoché. C’est donc à la pagode Tu Ân de Bonneville que se déroula notre ordination majeure de Bikkhuni, conférée par l’assemblée réunie du maître et de la communauté monastique de la congrégation internationale Linh Son, en présence également de maîtres Bikkhus Théravada de Genève.
 
Nous n’aurons jamais assez de mots pour exprimer notre profonde et éternelle reconnaissance envers notre très vénérée Ni Su Dàm Hai pour l’ampleur et la sincérité de sa foi, sa pure authenticité dans sa démarche spirituelle qui font d’elle un véritable et très respectable maître, qu’aucune souillure n’est venue entacher.
 
En témoignage de tout ce que Ni Su Dàm Hai nous a apporté, nous voulons ici publiquement certifier de notre infinie gratitude.

Nous croyons et savons que l’esprit survit toujours au corps et que la mort n’est qu’un passage d’évolution vers d’autres expressions de vie, aussi faisons-nous le vœu de pouvoir un jour retrouver notre maître et de nouveau cheminer à ses côtés.
 
Très chère et vénérée Ni Su,

Merci d’avoir organisé cette inoubliable célébration d’ordination. Nous vous faisons la promesse de toujours garder nos vœux de Bikkhunis dans la plus grande pureté. Le bonheur pour nous est de vivre dans la lumière spirituelle qui nous a été transmise.

Vous êtes et resterez à jamais dans nos cœurs.
À vous et pour toujours, nous adressons tout notre amour.
 
Bikkuni Dhâmma Dàm Minh Davina Gelek Drölkar
Bikkhuni Padhma Dàm Hiên Gelek Tchözom
Monastère Chökhor Ling, le 1er octobre 2021
 

 
 

 
 __________________________________
 
 
 
 
 
 
Cảm Tạ Tưởng Niệm 

 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật 

Kính Bạch Chư Tôn Đức Hoà Thựơng Toạ . Đại Đức Tăng Ni .Kính Thưa Chư liệt Vị. Quý Phật Tử Xa Gần 
 
Hôm nay là ngày 17.09.2021 Nhằm ngày 11.08 Tân sửu Tại Chùa Hoa Nghiêm Grenoble Pháp Quốc 
 
Thật là một Sự đau buồn và mất mát lớn lao đối với chúng con : 
Ni Sư Thượng Trí Hạ Hải .Pháp Hiệu Đàm Hải. Thế danh : Trần Thị Dung, Thâu Thần Tịch Vào lúc 20giờ 15 p Ngày 12.09.2021 Nhằm Ngày 06.08 Tân  Sửu 
   
Hôm nay là ngày cung tiễn Kim Quang đến Nợ an nghỉ Cuối cùng, 
Chúng Con hết Sức ngậm ngùi cảm động  ( Đò âm dương là mối sầu ngăn cách .khiến lòng nguoi con hiếu Tử ngậm ngùi ngấn lệ )

Nhưng Chúng con Cố gạt nén lệ Sầu để Tâm Thanh Tịnh Tưởng  nguyện Đời đời Cổi Phật Cầu Thầy Cao Đăng 

Kính Bạch Chư Tôn Đức 
Kính Thưa Chư Liệt Vị 

Quy luật Vô Thường sanh diệt là lẽ tất nhiên cửa Vạn hữu.Tuy Nhiên Trong Cái Vô Thường đã lưu lại cho Chúng con cái Chơn Thường.Không  sanh  không diệt .Đó lả Tấm gương sáng Chói về Công hạnh Tuyệt Vời . Chí nguyện Cao cã. Tâm hỷ xả Vị tha . Lợi đời ích Đạo
 
            Kính Lễ Qúy Ngài 
            Cha Mẹ sinh Thân Cốt nhục Cù Lao 
            Thầy Tổ Nuôi mạng Tinh Thần khó nhọc  
 
Nay Thầy con đã ra đi Vĩnh Viễn là Sự mất mát đi nguòi Thẳy Khả kính cửa Chúng con 
 
Thật vây .Công ơn sinh Thành đã đành to lớn . Nhưng ân giáo dưỡng lại Càng Lớn hơn .Vì qúy ngài là Sứ giả như lai .là Bậc hướng đạo  Sư dạy dỗ Chúng con  theo pháp xuất thế gian Tu liễu sinh Thoát Tử. Ơn Đức ấy thật là Vô lượng .Chúng Con không biết lấy gì đền đáp 
   
Thay mặt Ban Tổ chức trang lễ chúng con xin Chân Thành Tri ân và cảm Tạ 
   
Qúy Hoà Thượng . Thượng Toạ .Đại Đức  Tăng Ni .chư liệt Vị. Chư phật Tử xa Gần chẳng quản ngại đường xá xa xôi 
 
Quang lâm về Chùa Hoa nghiêm Grenoble phúng Viếng phân ưu hộ niệm Cầu nguyện Cho  Giác Linh : Ni sư Thượng trí Hạ Hải pháp Hiệu Đàm Hải .Thế danh Trần thị dung sinh ngay 06.06.1942 Tại Hà Nội Việt Nam Viên Tịch ngày : 12.09.2021 Tân Sửu  
 
Cầu nguyện Giác linh Cao đăng phật Quốc và chung lo pháp sự Chu Toàn trong những  ngày Tang lễ. đỏng Thời Tiễn đưa kim Quan  đến nơi An Nghỉ Cuối Cùng 
Chúng con Chân Thành tri ân :
 
Hoà Thượng, Thượng Toạ, Chư Đại Đức Tăng Ni đã dành  Sự ưu ái cho chúng con ban tổ chức  Đại lễ tang cửa Thầy Thươjng Trí Hạ Hải  được Viên Thành hiếu Sự
 
Chúng Tôi xin Chân Thành Tri Ân .cảm tạ các Anh Chị Em phầt tử trong ban tang lễ đã hết mình lo hậu Sự .Tiễn đưa kim Quan Thầy Chúng con đến Nơi An Nghỉ Cuối Cùng, một lần nữa Chúng con xin Thành Kính Cảm Tạ Các Bậc Hữu Ân 
Trong  nhúng ngày Tang Lễ không sao Tránh khởi  những điều Sơ Xót 
   
Kính mong Chư Hoà  Thượng, Thượng Toạ Tăng Ni, Chư liệt  Vị, Chư Phật Tử Niệm  tình Hoan hỷ, Xin Chân Thành Cảm Tạ 
 
Nam. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nị Phật 
                             
Tỳ kheo Ni 
                           
Thích Nữ Diệu kính





________________________________



 

Bài Cảm Tạ Tang Lễ Cố Giác Linh 

Ni Sư Thích Nữ Đàm Hải 

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt đệ nhất chủ tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Thống Nhất Âu Châu, trụ Trì Chùa Thiện Minh Lyon Pháp Quốc

Chứng minh Tang Lễ 


Kính Bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại  Đức Tăng Ni 

Kính Thưa Chư Tôn Đức trong Tông môn pháp phái 

Thưa Quý Phật Tử 

 
Ni Sư Thượng Đàm Hạ Hải trụ Trì Chùa Hoa Nghiêm Grenoble, Chùa Từ Ân  Bonneville . Do niên cao lạp trưởng đã thuận thế vô thường, viên tịch vào lúc 20 giờ 45 phút, ngày 12/09/ 2021 (nhằm ngày 06 tháng 8 năm Tân Sửu ). Trụ thế 80 tuổi; Hạ lạp; 33 năm. Ni Sư đã vĩnh viễn từ biệt , để lại cho Chư Tôn Đức và môn nhân Pháp quyến cùng gia đình và đạo tràng Phật Tử bao niềm kính tiếc vô vàn.


Trong niềm kính tiếc, Lễ tang của Ân sư chúng con được chư Tôn đức và môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức từ ngày 13/09/2021 đến 17 tháng 09 năm 2021  (nhằm ngày 07 đến ngày 11 tháng 08 năm Tân Sửu ) tại Chùa Hoa Nghiêm đã thập phần viên mãn. Thay mặt môn đồ tứ chúng, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân và cảm tạ:


Hoà Thượng Thích Tánh Thiệt Thích Tánh Thiệt đệ nhất chủ tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Thống Nhất Âu Châu, trụ Trì Chùa Thiện Minh Lyon Pháp Quốc, Chứng minh Tang Lễ 


TT. Thích Minh Định trụ trì chùa Kim Quang Pháp Quốc

TT . Thích Minh Đăng Pháp Quốc

TT. Thích Trí Thuyên Trụ Trì Tùng Lâm Linh Sơn Limoge 

TT . Thích Hoằng Tất trụ Trì Chùa Hộ Quốc Lille

TT . Thích Quảng Viên chùa Thiện Minh Lyon Pháp Quốc 

Đại Đức Thích Tâm Nhật Đức Quốc

Ni Sư Thích Nữ Giác Từ Trụ Trì chùa Pháp Hoa Marseille 

Ni Sư Thích Nữ Huệ Thiện Trụ Trì Chùa Tịnh Độ Paris

Ni Sư Đàm Tịnh vạn Thánh Thành Mỹ Quốc

SC TN Linh Bích Linh Sơn 

SC Trí Tánh Linh Sơn

SC TN Chân Không trụ Trì Tịnh xá Quán Âm Hạnh Nguyện 

Chư Ni Chúng Tùng Lâm Linh Sơn 

Cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni các Tự Viện 


Quý Phật Tử trong các ban trai Soạn, Ban vận chuyển, âm Thanh, Bạn Hành Đường, Bạn Thị Giả, Bạn Hương Đăng,.quý Phật Tử xa gần đã ủng hộ tịnh tài, Tịnh Vật cho Tang Lễ được thập phần viên mãn 


Trong suốt thời gian cử hành Lễ tang, dù Ban Tổ Chức và Môn đồ Pháp quyến đã hết sức cố gắng để trang nghiêm đạo tràng và cung tiếp chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng quý Phật Tử, nhưng cũng không sao tránh khỏi những điều sơ sót, kính mong chư Tôn đức Tăng Ni và quý vị Phật Tử niệm tình hoan hỷ.

 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

 

Sep. 20, 2021 tại Chùa Hoa Nghiêm Grenoble




 

______________________________________